Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.138.101.95.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
255 entries.
Nguyễn Đan Tâm Nguyễn Đan Tâm wrote on February 9, 2024 at 12:00 pm
Được sự khuyến khĺch của anh Yên Sơn, xin mời các bạn trong diễn đàn chúc Tết

ChúcTết giáp thìn

Đầu năm, ngày Tết, chúng chúc nhau.
Đảng ta, cán bộ sống dài lâu.
Thi đua hối lộ, cùng tham nhũng.
Hút máu nhân dân để làm giàu.
Chúc chủ Việt Nam,mãi cúi đầu.
Nghe lịnh đầy tớ ngôi trên cao.
Kinh tế thị trường, hốt tiền tỉ.
Có ai cán bộ mà không giàu.
Chúc cho Việt kiều gởi tiền về.
Nuôi Đảng, nhà nước, thiệt phủ phê.
Hụi chết mỗi năm, mười mấy tỉ.
Đảng ngồi hưởng lộc, bụng hả hê.
Test kit Việt Á, giả khơi khơi.
Chuyến bay giải cứu, hốt lắm lời.
Cái gì có ăn, Đảng chấm mút.
Nhân dân rán chịu, cho quen thôi.
Chúc dân Việt Nam, rất anh hùng.
Đánh cho Mỹ Ngụy, chạy tuột quần.
Ngày nay, cán bộ tranh qua Mỹ.
Thằng dân ở lại, hết anh hùng.
Xuất khẩu lao động, chúc đỉnh cao.
Gặp cơ hội trốn, cứ xé rào.
Cộng sản nô lệ, cho tư bản.
Cái nhục nầy, lãnh đạo tính sao?
Chúc công an tổ chức buôn người.
Cho dân đi lậu, hốt lắm lời.
Mặc ai sống chết, tiền bỏ túi.
Đạo đức cách mạng, chỉ tiền thôi.
Phụ nữ Việt Nam, chúc năm nay.
Nhậu nhẹt say sưa, suốt cả ngày.
Thi đua uống rượu cùng nam giới.
Phụ nữ Việt Nam, nhứt thế nầy.
Chúc bác nông dân, thành dân oan.
Đắt đai tiên tổ, sớm tiêu tan.
Đảng tịch thu về, nâng giá bán.
Cướp đêm là giặc, cướp ngày quan.

Nguyễn Đan Tâm
Nguyễn Đan Tâm Nguyễn Đan Tâm wrote on January 1, 2024 at 9:24 pm
Thân gởi anh Yên Sơn

Đâu năm gởi tới anh bài thơ. Thân chúc anh sức khỏe, an bình để thỉnh thoảng tôi được gặp anh trên diễn đàn.
Cám ơn anh.



Tiến sĩ thời XHCN

Cái học thời nay đã hỏng rồi.
Mười “ông tiến sĩ”, chín giả thôi.
Ngày xưa, ra ngõ, anh hùng gặp.
Thờ nay, tiến sĩ đếm không ngơi.
Cán bộ lãnh đạo ít học thôi.
Lớp ba trường làng, khá lắm rồi.
Mua bằng tiến sĩ, mặt vênh váo.
Ta đây học thức kém chi người .
Bí thư, chủ tịch có chức rồi.
Thêm bằng tiến sĩ để vững thôi.
Thế lực thù địch chê ta dốt.
Tiến sĩ gì đâu chỉ rởm đời.
Đại gia tiền của đếm không ngơi.
Mua bằng tiến sĩ để lòe đời.
Bằng nầy chỉ để dùng lộng kiếng.
Lộng kiếng xong rồi, liệng cống thôi..
Đảng viên trung kiên suốt cả đời.
Tặng bằng tiến sĩ, thưởng công thôi.
Đại học bổ túc, ngồi ngủ gục.
Một năm hai lớp, dễ như chơi.
Tiến sĩ mua bằng dễ qúa trời.
Tiền trao, cháo múc, có bằng rồi.
Đại học cấp bằng, vô tội vạ.
Bằng giả, bằng thiệt, giống nhau thôi.

Nguyễn Đan Tâm (1/1/2024)
admin admin wrote on February 27, 2023 at 11:36 am
Xin ghi lời giới thiệu của một người bạn trên FB vào đây để giữ làm kỷ niệm. Lời khen tặng chân chính bao giờ cũng làm cho người được khen treasured.

https://www.facebook.com/thomas.cao.7/posts/pfbid031LYcQ5kfy2NpWcE2pGHnjyEep8hrWTehCRRfyZ9HWzpqGJJaV6Jo1hoko1axv6pvl?comment_id=584253770073406&reply_comment_id=913305546460378&notif_id=1677515291446360&notif_t=mentions_comment&ref=notif

Mưa Nắng Bên Đời
Nói đến anh Yên sơn (Trương Nguyên Thuận- Tien Anh) thì không biết nên bắt đầu từ đâu, vì anh có quá nhiều tài, thật đúng là văn võ song toàn! Anh là hậu duệ của danh thần Trương Đăng Quế, là một cựu phi công (pilot) trong binh chủng Không Quân QLVNCH, sang Hoa Kỳ năm 1975, làm nghề kỹ sư điện toán (computer), mở võ đường Thần Phong, anh là Grand Master, đạt đến đệ bát đẳng (8th Dan Black belt )Taekwondo, anh làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc và ca hát luôn, anh có một giọng hát rất trầm ấm, đặc biệt ở ngoài anh trông rất trẻ trung, phong độ và đẹp trai.
Xin giới thiệu đến bạn đọc tuyển tập truyện ngắn: Mưa Nắng Bên Đời của tác giả Yên Sơn.
“Mưa Nắng Bên Đời” của chính tác giả, kể về chuyện lén cha mẹ, bỏ học y khoa, nộp đơn xin đi phi công vì mê “Đời Phi Công” của khoa học gia, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Với lời văn mộc mạc, anh kể chuyện “Giấc Mơ Phi Công”, “Phi Vụ Cuối Cùng Của Một Tinh Long”, “Chuyện Tình Thời Chinh Chiến”, …những cô đơn, buồn tủi, vất vả, lo âu về tương lai vô định của chàng trai Việt trong những tháng ngày đầu ở Mỹ, sau ngày mất Miền Nam; anh kể chuyện một thời ngang dọc hào hùng, lái máy bay, chuyện cua gái, cả chuyện… làm rách áo dài của cô NA, Trần Vũ thị NA, chiêu đãi viên của Air Vietnam, …chuyện những ngày đầu ở Mỹ làm thợ vịn, làm nông trại, chuyện đấu võ đài, làm võ sư … nhưng với tôi, hấp dẫn nhất vẫn là chuyện được ôm, được cưỡi ngựa chung với em gái tóc vàng Deana và những nụ hôn cuồng nhiệt … khiến tác giả mê đến mấy chục năm sau cũng còn nhớ để rồi phải “Đi Tìm Lại Quá Khứ” 🙂
Quý vị có thể xem thơ văn của anh ở đây:
www.thovanyenson.com
Võ Sư Trương Nguyên Thuận:
http://thanphongtaekwondo.blogspot.com/.../welcome-new...
Vuong Thanh Vuong Thanh wrote on February 7, 2023 at 11:30 pm
Bài thơ này làm hơn 2 năm trước, hôm nay thấy còn thiếu thiếu một người, nên thêm đoạn cuối vào cho tròn vẹn.

Danh Sĩ Tài Hoa Đất Trung Kỳ

Có phải chăng là khí linh sông núi
Hay sao Văn Xương, Văn Khúc soi chiếu tự ngàn xưa
Nên vùng đất Trung Kỳ
Với dòng sông Hương, núi Ngự đẹp mơ màng
Hoành Sơn hùng vĩ, Hội An cổ kính,
Cùng nhiều eo biển nước trong, xanh
Là nơi bao danh sĩ tài hoa thành đạt!

Kia dòng thư họa như Rồng Bay, Phượng Múa
Đường nét diệu kỳ rực rỡ những vần thơ
Đây thủ bút nhà thi họa lừng danh Vũ Hối
Từng đạt giải khôi nguyên hội họa thế giới
Người sáng lập trường phái tranh Luân Họa Vũ
Và khởi nguồn Thư Họa Việt Nam
Cho nghệ thuật Việt khắp nơi được vẻ vang
Lòng thi họa sĩ chứa chan tình quê hương, non nước
Trải dài miên man qua những áng thơ buồn,
những bức thơ tranh…

Nơi trời Âu, thủ đô Paris tràn ánh sáng
Bên dòng sông Seine một khách tài hoa
Dòng nhạc khi trầm hùng, khi rộn rã, thiết tha
Cùng tiếng hát vút lên cao, ngọt ngào, trầm ấm
Và thư pháp hào hoa, tung hoành, phiêu dật
Nét dịu mềm huyền ảo những viền trăng
Nét lung linh như giọt nước sông Hằng
Nét hào hùng như cánh bằng lướt gió
Cho những tranh thơ thăng hoa rực rỡ
Đây nhà nghệ sĩ tài hoa Văn Tấn Phước đất Paris

Có nhà thơ nào không yêu thư pháp
Có nhà thơ nào chẳng thích ngâm thơ
Có ai ngâm thơ hay hơn người Huế
Có ngâm sĩ nào hơn được Hồng Vân
Gần năm mươi năm với bao thăng trầm dâu bể
Vẫn giọng ngâm truyền cảm, ngọt ngào thay
Từ Chinh Phụ Ngâm đến những áng thơ say
Ai thổi hồn vào dòng chữ trên trang giấy trắng
Cho lời thơ vào khúc thanh âm say đắm
Những ngọt ngào,
những cảm khái,
những sầu thương!...
Những nghẹn ngào
khắc khoải giữa đêm sương…
Những thiên thu
lắng đọng giữa canh trường…
Những bềnh bồng,
chơi vơi giữa trời đêm thăm thẳm…
Hồn theo cánh chim bằng
lướt biển mây muôn dặm,
vào Cõi Mơ tìm đến cảnh Đào Nguyên


Dặt dìu suối nhạc thiên nhiên
Tiếng ca ai vọng bên triền núi xanh…
Là chăng tiếng hát Hà Thanh
Giọt sương trong vắt, nắng lành sớm mai
Là chăng ca khúc thiên thai
Dịu êm, luyến láy cho người mê man
Là đây Tiếng Hát Vượt Thời Gian
Bảy mươi mà vẫn như nàng hai mươi
Thanh, trong và ngọt tuyệt vời
Ru ta về lại một thời xa xưa
Một thời Huế đẹp trong Mơ
Câu hò tiếng hát bên bờ sông Hương
Bao tà áo trắng vấn vương
Thướt tha, yểu điệu sân trường lá bay…
Gió chiều nhẹ thổi hây hây
Hương thơ ngào ngạt dâng đầy con tim…


Bước vào một cõi thơ tình
Túy Ca tha thiết triền miên cung sầu ( Hoàng Hương Trang)
Ai người nữ sĩ đêm thâu
Dạt dào tâm sự, “chén tình đau” ngậm ngùi
“Soi Gương Uống Rượu”, chợt cười
Thơ Say chất ngất, ai người nữ so
Thơ văn nhạc họa, ngâm, ca
Kiêm thêm thư pháp, tài hoa không cùng
Bao nhiêu nghệ thuật tinh thông
“Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”
Đường đời lận đận tình duyên
Đem bao thương cảm gửi tình vào thơ


Tranh nào tỏa nét diễm mơ
Nàng Quỳnh ngan ngát hương xưa dịu dàng
Ảo huyền như ánh trăng ngàn
Lung linh sóng nước gợn ngàn nhớ thương
Đại dương bát ngát mênh mông
“Linh Hồn Của Biển” say hồn thơ ai (bức tranh Linh Hồn Của Biển)
Tóc xanh muôn giọt sóng cài
Bồng bềnh cùng áng mây trời nhẹ trôi
Tranh Thanh Trí Đẹp Tuyệt Vời
Tưởng như ẩn hiện nụ cười nàng trăng…


Nguồn nhạc nào trào dâng như thác đổ
Như dòng sông chảy về chốn xa xăm
Hơn năm mươi năm với khoảng ngàn ca khúc
Biết bao nhiêu lời nhạc đẹp tuyệt vời
“Bài Ca Hòa Bình”, đây tiếng gọi yêu thương
Chan chứa tình quê hương, nhân loại!...
“Vết thương sỏi đá” , khúc tình ca chất ngất
Đầy ắp men tình và những nỗi chua cay …
Từ những trường ca bát ngát tình sông núi
Và những bản tình ca đầy mật ngọt tình yêu
Tới những bài thơ ngát hương thiền vi diệu
Cho dù lời thơ là Anh ngữ
Đều phổ thành giai điệu thiết tha
Chẳng có gì làm khó được người nhạc sĩ tài ba
Cùng với tấm lòng nhân ái
Đem tài năng phụng sự nhân sinh
Phổ cho nhiều nhà thơ
Có những ca khúc đẹp lung linh
Xin mời vào trang nhà Vĩnh Điện
Lắng nghe dòng sông nhạc mênh mông…

Dòng sông nào đưa ta đến chân trời xa thẳm
Khói sương mịt mờ ẩn hiện dãy non xanh
Dăm cánh hạc vàng bay lượn vòng quanh
Ta bước lần theo đường mòn lên núi
Thấy một gia trang, thả bước vào chơi
Gọi không ai kẻ trả lời
thơ văn nhạc truyện khắp nơi trong nhà
nhủ thầm: người đâu thật lắm tài hoa
nhưng đâu chỉ có thế mà thôi đâu
nhìn xem: kiếm, đàn, áo võ treo cao,
rõ là: võ lâm cao thủ rừng sâu
huyền đai bát đẳng quá ngầu phải không ?
Còn đang cảm thán trong lòng
Lại nghe một khúc hồ trường ngâm vang
“hồ ... trường, hồ ... trường, ta biết rót về đâu...
rót về đông phương, nước biển đông chảy xiết sanh cuồng loạn
rót về tây phương, mưa tây sơn từng trận chứa chan...”
Thanh âm, chao ôi, cảm khái vô vàn
Trên sông, khe núi bỗng đầy tràn Yên Sơn. (khói núi)

vương thanh
24.08.2020, 07.02.2023
Admin Reply by: admin
Whoa whoa whoa! Cám ơn Thi Hữu Vương Thanh đã rất rộng lượng cho tôi đứng chung hàng ngũ với ba bốn vị tiền bối tài cao đức trọng của Miền Trung Việt Nam. Nhất là được một Thi Hữu tuổi trẻ mà tài cao vời vợi như Vương Thanh đề cao xin được khiêm nhường cảm tạ.
Bài thơ dành cho từng người của 8 người, chắc chắn thi hữu đã tốn rất nhiều công phu, tâm huyết.
Một lần nữa, chân thành cảm tạ.
Yên Sơn
admin admin from Oregon wrote on February 4, 2023 at 9:00 pm
Cảm Đề Trang Nhà Thi Nhạc Sĩ Yên Sơn

Đỉnh núi mịt mờ sương khói sương
Thuyền con lờ lững thả xuôi dòng
Đây tranh thủy mặc nồng thi vị
Kia áng thơ văn ngát túy hương
Có những “Hờn Căm” đầy khí khái (1)
Cùng bao Xuân Khúc đẹp yêu thương
Tình yêu, tình bạn, tình non nước
Một trời thơ nhạc ngát văn chương.


-----
(1) Bài Thơ Hờn Căm, VT có dịch qua tiếng Anh trong bản dịch truyện Kiều

Vương Thanh
admin admin wrote on January 28, 2023 at 4:13 pm
Lâu quá mới lại thấy anh Đan Tâm.
Chúc an vui, sức khoẻ trong mùa Xuân mới thi hữu nhé.
YS
Nguyễn Đan Tâm Nguyễn Đan Tâm wrote on January 27, 2023 at 1:50 pm
Thân gởi anh Yên Sơn
Chuyển đến anh bài thơ,

Chúc xuân qúy mão

Đầu năm qúy mão, chúc sang giàu.
Đảng viên cán bộ, lên chức mau.
Ăn nhiều, phát ách, sao không chết.
Đi tìm cái chêt, bởi “té lầu”.
Chúc cán bộ, thi nhau “té lầu”.
Chết nhiều. cũng chẳng thấm vào đâu,
Ăn như hạm, bảo sao không chết.
Xâu xé lẫn nhau, chết mới đau
Chúc Đảng Cộng sản, sống dài lâu.
Bóc lột nhân dân, để làm giàu.
Xã hội chủ nghĩa, đâu rồi nhỉ?
Thấy toàn “tư bản gốc dép râu”.
Chúc ngài Thủ Tướng, sĩ diện đâu?
Mặt trơ như đá, khắp nơi đâu.
“Mẹ nó! Sợ gì! Ta sòng phẳng”.
Thằng Mỹ cần ta, ta làm cao.
Cán bộ trốn qua Mỹ thiệt mau.
Quan tòa xử án cũng chẳng sao.
Khiếm diện coi như đã “mất tích”.
Hạ cánh an toàn, hưởng sang giàu.
Chúc “you tuber”, nhấp cần câu.
Moi túi Việt kiều, cá cắn câu.
“Hộ nghèo, mồ côi”, cần giúp đỡ.
Tiền chùa của Mỹ, tiếc chi đâu.
Du lịch Nam Hàn biến đi đâu?
“Xuất khẩu lao động” lấy làm đầu.
Thiên đường bỏ trốn theo tư bản.
Tiền đô mặc sức, Đảng lấy xâu.
Công trình xây dựng đươc bao lâu.
Tháng trước khánh thành, sập tháng sau
Giám đốc bỏ túi, tiền rủng rỉnh.
Thằng dân vô tội, nợ ngập đầu.
Bờ sông sạt lở, sập luôn cầu.
Theo đúng qui trình, chẳng sai đâu.
Cát hút đêm ngày, không đủ bán.
Bí thư, chủ tịch cứ thêm giàu.

Nguyễn Đan Tâm ( xuân qúy mão 2023)

Cám ơn anh
Ntc Ntc wrote on February 27, 2022 at 2:58 pm
Có bao giờ anh làm thơ cho em ?
Chút kỷ niệm võ vàng như nắng xế.
Ít nhất một lần em nghĩ là có thể...
Bài thơ buồn lặng lẽ góc đời riêng.

Có bao giờ anh làm thơ cho em ?
Những thương nhớ ngủ yên trong góc khuất.
Ít nhất một lần em nghĩ mình muốn khóc...
Đã xa rồi... một thuở... cố mà quên !

Có bao giờ anh làm thơ cho em ?
Đôi mắt mãi dõi tìm trong vô vọng.
Ít nhất một lần em để mình mơ mộng...
Và cuối cùng...cũng vẫn mãi...người dưng !
admin admin wrote on January 29, 2022 at 7:59 am
Cám ơn bạn Nguyễn Đan Tâm đã ghé thăm trang nhà và đã để lại bài thơ về Tết. Thân mến chúc bạn và gia quyến một mùa xuân an lạc.
YS
Nguyễn Đan Tâm Nguyễn Đan Tâm wrote on January 23, 2022 at 8:10 pm
Năm tân sửu sắp qua, xin gởi đến anh vài dòng chúc Tết nhâm dần.

Chúc Tết nhâm dần

Chúc Việt kiều khỏe mạnh như trâu.
Kéo cày ba buổi, thấm vào đâu.
Tiền lương ký cóp gởi về nước.
Nuôi lũ gian manh, lẫn trọc đầu.

Chúc cho bô lão sống dài lâu.
An sinh xã hội, lấy làm đầu.
Khi nào phúc lợi không còn nữa.
Trố mắt nhìn nhau, hỏi vì đâu?

Chúc cho từ thiện được đứng đầu.
Gom tiền bá tánh để làm giàu.
Đại gia, nghệ sĩ, tranh làm phước.
Dân đen có hưởng được gì đâu.

Đầu năm “vui vẻ”, chúng chúc nhau.
Đời “không vui vẻ”, như mơ đâu.
Mọi ngày buồn bã, đời buồn bã.
Tàn giấc mơ rồi, có vui đâu.

Đầu năm “hạnh phúc” chúng chúc nhau.
Chờ hoài “hạnh phúc”, có thấy đâu.
Đến khi trăm tuổi, rồi nhắm mắt.
“Hạnh phúc” đâu rồi? “Hạnh phúc” đâu?

“Đầu năm sức khỏe”, chúng chúc nhau.
Bác sĩ, hãng thuốc cứ thêm giàu.
Bệnh hoạn dây dưa qua ngày tháng.
Thuốc uống hoài, bệnh có hết đâu.

“Tiền vô như nước”, chúng chúc nhau.
Vé số mua hoài có trúng đâu.
Ăn cướp nhà băng, thì bị bắt.
Đi Las Vegas, nợ ngập đầu.

“Vạn sự như ý”, chúng chúc nhau.
Đời không như ý, lẫn khổ đau.
Dân đen các nước luôn nghèo khó.
“Tài, lộc” có chăng, đám cầm đầu.

“An khang,Thịnh vượng”, chúng chúc nhau.
Làm hãng ngày đêm chẳng thấy giàu.
Phen nầy quyết chí lên “youtube”.
Chửi bới, câu “view” để mau giàu.

Nguyễn Đan Tâm (Xuân Nhâm Dần, 2022)
Nguyễn Đan Tâm Nguyễn Đan Tâm wrote on January 29, 2021 at 6:19 pm
Thân chào anh Yên Sơn,
Hôm nay cuối năm âm lịch, xin gởi đến anh bài thơ. Mời anh cùng gia quyến đi chợ Tết Cali.
Thân chúc anh và qúy quyến sức khỏe, mọi điều tốt đẹp.
Rhân chào.
Nguyễn Đan Tâm


Đi chợ Tết Little Saigon, California

Hôm nay đi chợ Tết.
Ôi! Đông quá là đông!
Người chen nhau mua sắm.
Xe nối đuôi thành dòng.
“Parking” không chỗ trống
Chịu khó lái lòng vòng.
Chờ khi có chỗ đậu. Chẳng lẽ lại về không.
Hàng nào em cũng ghé.
Thứ gì cũng muốn mua.
Mỗi năm một lầnTết.
Sợ thiếu, không sợ thừa.
Em hăm hở đi trước.
Chàng lẻo đẻo theo sau.
Hai tay chàng xách nặng.
Nên không thể đi mau.
Trăm thứ bày la liệt,
Hàng đồ chơi trẻ em.
Dù không có con nhỏ,
Em cũng ghé vào xem.
Hàng bánh chưng, bánh tét.
Gợi nhớ nét cổ truyền.
Cả nhà thức gói bánh.
Ngồi canh lửa suốt đêm.
Qua hàng viết thư pháp.
Nét chữ như rồng bay.
Cô hàng xinh xinh quá.
Bao nhiêu người ngất ngây.
Vì người hay vì chữ?
Em chắc là cả hai.
Hàng ăn uống tấp nập.
Mùi thịt nướng thơm lừng,
Trên bếp than hồng đỏ.
Em không thể dửng dưng.
*
Nầy mai, đào, lan, cúc.
Mỗi loại nét đẹp riêng.
Tùy ý khách chọn lựa.
Đầu xuân vẹn ước nguyền.
Hàng hoa giả thật đẹp.
Khoe màu sắc xinh tươi.
Không hương mà có sắc.
Người đẹp thiếu nụ cười.
Hàng trái cây tươi tốt.
Chẳng thiếu một thứ nào.
Em nhớ về quê cũ.
Những mùa xuân năm nao.
Vườn nhà em cây trái.
Lựa thứ tốt hái vào.
Chưng bàn thờ ngày Tết.
Với muôn hình vạn trạng.
Hàng cây cảnh bon sai.
Do bàn tay khéo léo .
Của nghệ nhân biệt tài.
Hàng kẹo, mứt thơm phức.
Cho hương vị ngọt ngào.
Bởi đời nhiều cay đắng.
Của kiếp người khổ đau.
Tay chân em rủ rượi.
Lưng mỏi khi về nhà.
Chàng cũng y như thế.
Đồng bịnh có đôi ta.
Em cầu xin Trời Phật.
Sao cho chàng sống lâu.
Để mỗi năm chợ Tết.
Em có chàng theo hầu.,.


Nguyễn Đan Tâm
Thanh Tùng Thanh Tùng wrote on November 26, 2020 at 8:30 am
Dear anh Yên Sơn!
Có những cái tưởng chừng rất bình thường, thí dụ như quyển sách... Nhưng khi nó thành món quà tặng (có chữ ký của tác giả) thì trở nên trên mức bình thường. Là một vật kỷ niệm.
Những cái tưởng chừng như bình thường đó, ở bên cạnh chúng ta trong những lúc ta "không được bình thường" thì bỗng hoá thành một vật vô cùng thân thiết và hữu ích.
Món quà anh Yên Sơn tặng tôi đúng lúc nhập viện giải phẫu (21/9/2020) .
Món quà đã ở bên cạnh tôi từ lúc vừa tỉnh thuốc mê (vừa đọc vừa mộng du thấy con gái Hai Bà Trưng???), đã đồng hành với tôi suốt một tuần lễ trong bệnh viện Hermann Memorial.
Hôm nay là lần thứ 2 của liệu trình Chemotherapy, tôi lại có dịp giở lại món quà để vừa đốt thời gian vô vị vừa tìm về quá khứ trong từng mảng ký ức rời rạc đã trở thành vầng trăng hoài niệm của tác giả Yên Sơn.

Tôi đã tìm thấy chính mình trong "Hạnh Phúc Không Xa", qua từng địa danh máu lửa một thời mà tác giả cùng tôi đã ghi lại dấu chân trên lối mòn hậu chiến: Võ Đắt. Võ Xu. Tánh Linh. Sùng Nhơn. Nghị Đức. La Ngà. Định Quán. Túc Trưng. Bình Tuy. Biển Hồ. v.v...
Qua đợt Chemotherapy thứ nhất, tôi rất oằn oại trong hành hạ do (Side effects).
Nhờ được truyền thụ kinh nghiệm từ anh Đặng Minh Hùng nên đã có sự chuẩn bị tinh thần khá kiên cố để vượt qua.
Kế tiếp là những cú phone hỏi han từ anh em bằng hữu cũng đã làm ấm lòng trong giai đoạn "huấn nhục".
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, tôi xin được nói lời tạ tình đến bằng bằng hữu đệ huynh. Những người đã cho tôi ít nhiều kỷ niệm đẹp trong đời.
Xin chúc bình an cho nhau.
Trần Thanh Tùng.
Trần Minh Châu Trần Minh Châu wrote on November 18, 2020 at 9:03 am
THÂN gửi đến anh một áng thơ
MẾN yêu gói trọn đẹp nguồn thơ
THI nhân trước tác mong còn mãi
HỮU tập văn hay ước đợi chờ
YÊN lặng bấy lâu trống sống dậy
SƠN cao chẳng nhẽ để mây mờ
NGUYÊN nhân trì chí do đâu tá!
THUẬN thế từ nay nỏ lãng lơ!
Nguyễn Đan Tâm Nguyễn Đan Tâm wrote on September 20, 2020 at 11:23 am
Thân gởi anh Yên Sơn.
Đọc tác phẩm "Mưa nắng bên đời" của anh, tôi nổi hứng viết vài dòng về "Mưa". Gởi ̣đến anh đọc chơi.
Trân trọng cám ơn anh.
Nguyễn Đan Tâm.

Mưa trên cuộc đời
(người phụ nữ Việt Nam)

Mưa theo bước chân nàng.
Mưa theo dáng dịu dàng.
Mưa rơi giờ tan học.
Mưa tha thướt vội vàng.
Mưa vui, ngày lấy chồng.
Mưa mừng, được bến trong.
Mưa, trăm năm thệ nguyện.
Mưa, tay bế, tay bồng.
Mưa, chiếc bóng, phòng không.
Mưa khóc, vợ trông chồng.
Mưa chiến trường, đi mãi.
Mưa tóc bạc, chờ mong.
Mưa, nhóm chợ hừng đông.
Mưa, vai mẹ gánh gồng.
Mưa, chân gầy rắn chắc.
Mưa, nuôi con thay chồng.
Mưa, thiếu phụ thăm tù.
Mưa, núi rừng hoang vu
Mưa, đường lầy trơn trợt.
Mưa, cải tạo mịt mù.
Mưa, sóng gió phủ phàng.
Mưa, hải tặc kinh hoàng.
Mưa, dập vùi thuyền vỡ.
Mưa, khổ ải vô vàn.
Mưa buồn, ngày xuất giá.
Mưa lo, chồng xứ lạ.
Mưa, cả xóm trầm trồ.
Mưa, đổi kiếp người ta.
Mưa rơi mãi, mưa hoài,
Mưa giông, trong lòng ai.
Mưa bảo tố, ngoài trời.
Mưa, sạch bụi trần ai.

Nguyễn Đan Tâm
Nguyễn Đan Tâm Nguyễn Đan Tâm wrote on April 30, 2020 at 8:46 am
Thân gởi anh Yên Sơn,
Hôm nay,ngày 30 tháng tư năm 2020. Nhớ lại năm nào, những anh hùng như Trang văn Thành cùng các tướng tá đã hy sinh vì nước. Còn biết bao anh hùng vô danh. Xin gửi đến anh mấy dòng. Chúc anh cùng gia đình an khang.
Thân chào anh.


Theo Thành

Mấy người lính trẻ.
Vòng tay quanh cột cờ.
Trong giờ phút bơ vơ.
Tại Ngả Sáu, Chợ Lớn.
Đột nhiên, mấy tiếng ầm.
Như sấm sét, trời gầm.
Máu đổ, thịt rơi.
Thân người ngả xuống.
Cho tròn ước muốn.
Ngày ba mươi tháng tư.
Năm một chín bảy lăm.
Những cái chết âm thầm.
Chết theo thành.
Để đền nợ nước.
Người qua đường dừng bước.
Bàng hoàng, bật khóc.

Nguyễn Đan Tâm
admin admin wrote on January 23, 2020 at 2:09 pm
Chỗ ngồi chưa đủ ấm
Đã nói câu giã từ
Thời gian như vỗ cánh
Nói gì cũng thừa dư (*)

Người đi
bỏ lại nỗi buồn...

Người đi rồi, ngày bỗng dài hơn
đường vời vợi xa mà nỗi nhớ rất gần
bâng khuâng lòng hỏi, bao giờ gặp
bóng thời gian tựa khói phù vân

Người đi rồi, mang nghìn vạt nắng
bỏ lại đây, trời đất âm u
đường hun hút xa rớt từng bụi nhỏ
chiếc lá khô nằm thoi thóp sương mù

Người đi rồi, vòng xe ngần ngại
chút nỗi buồn rơi ngoài thinh không
thềm đá xanh như còn run rẩy
trời đất ngoài kia thở khói mênh mông

Người đi rồi, trời buồn muốn khóc
che ngang trời mây bỗng rưng rưng
chim lạc loài hót lời ảo não
núi nhớ sông, sông xót xa rừng

Người đi rồi, bỏ trời hiu quạnh
bỏ con đường ngậm khói sương đêm
bỏ chỗ ngồi lặng thinh bàn ghế
bỏ hoang vu rêu xám bậc thềm

Người đi rồi, hành trang nhẹ hẫng
Sẽ, rơi rớt dọc đường mảng nhớ vạt thương
chỉ là buồn, người còn đứng lại
vừa đâu đây… phảng phất một mùi hương

Chiều trở mình, qua vườn bão rớt
đêm hoang mang trốn những cơn mưa
Xoá dấu chân người vừa bỏ lại
Kỷ niệm buồn vui gói mấy cho vừa

Bao giờ gặp, bao giờ lần nữa?
Trả giùm tôi nửa trái tim đau...

Nhật Nguyễn
(*) thơ Yên Sơn
admin admin wrote on December 28, 2019 at 6:13 pm
cám ơn bạn hiền.
Bài thơ hay. Cám ơn bạn đã về thăm.
Chúc bạn minh một năm mới an vui, hạnh phúc.
Nguyễn Đan Tâm Nguyễn Đan Tâm wrote on December 25, 2019 at 11:58 am
Thân gởi thi sĩ Yên Sơn,
Hân hạnh tái ngộ cùng anh trong mục "lưu bút" trong ngày Giáng Sinh. Chúc anh cùng quí quyến sức khỏe, gia đ̀inh êm ấm như các truyện ngắn của anh. Hồi bão Harvey vào Houston, anh lên chức ông ngoại. Không biết bây giờ thêm chức gì?
Gởi tặng anh bài thơ:


Mùa Thu Lạnh Giá

Trời thu lạnh giá mùa đông.
Tuyết rơi, rơi mãi cho lòng tái tê.
Xứ người, lac mất lối về.
Cô đơn, lạnh lẽo, sầu quê đong đầy.
Lưng trời, vút cánh chim bay.
Tiếng kêu ai oán, lạc bầy tha hương.
Những ngày nắng ấm thân thương.
Còn chăng? Đã mất? Vô thường thế gian.

Nguyễn Đan Tâm

Thân chào anh.
MN MN wrote on June 4, 2019 at 4:52 pm
Bai thơ này hay quá!

Không biết nữa – tình mình duyên hay nợ
Cứ hỏi lòng càng lúc mịt mờ thêm
Ngày lại ngày qua lúc nào cũng nhớ
Nhất khi trăng vàng rạng rỡ về đêm
Anne Anne wrote on January 1, 2019 at 6:56 pm
Hoa nhìn người khoe mình rực rỡ
Hỏi lòng; người vui mở cùng hoa?
Sao người không chịu ngó ra
Hoa đây đang ngóng người ra với mình!

Hoa ở đây sao người ở đó
Bước đến nào, hoa sẽ bên anh
Nhìn người sao thật buồn tênh
Chỉ chân vài bước, sao tình thật xa!