Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 18.116.15.3.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
259 entries.
đông hương tônnữ đông hương tônnữ wrote on February 26, 2014 at 8:38 pm
Nghĩa là thư đã được chấp nhận . Cám ơn anh Yên Sơn đã gửi cho đọc một chuyện tình ngắn nhưng rất dễ thương . Có những mối tình từ một cái nắm tay nhưng cũng đủ theo ta đi suốt đời , đọc hàng này của anh lại nhớ chuyện mình cũng từ một cái vuốt tay nhẹ ...
Chúc anh vẫn còn nhiều thi hứng .
Trân quý
đh
đông hương tônnữ đông hương tônnữ wrote on February 26, 2014 at 6:46 pm
Cám ơn anh Yên Sơn đã chia xẻ cùng đh một chuyện tình thật dễ thương .
Thử viết và gửi xem thư có đi không nhé
đh
Người D&L Người D&L wrote on February 21, 2014 at 7:30 am
Người thời biết lẽ Có-Không
Chiều hôm vắng bóng...Quảng mong những gì?
Tím thời nhuộm cả bước đi
Cho anh Quảng Ngãi lời thi mãi buồn
Người xa sông Vệ tiếc thương
Bến chờ hoang lặng, trùng dương mịt mờ
Ở đó quê hương xa mờ
Tặng không đôi cánh, ngẩn ngơ lạ nhà
“Bao giờ núi Ấn hết tranh
Sông Trà hết nước, anh đành xa em”
Châu Sa tựa mãi Đầu Voi
Cẩm Thành bắc vọng hướng soi Huế Thành
Người D&L Người D&L wrote on February 14, 2014 at 5:02 am
Quên nhớ đồng nhau chúc
Thăng hoa với môi cười
Dù đôi mắt tựa hốc
Dốc đứng của cuộc đời

Ăn, uống, ngủ, nghĩ...sống!
Mặc tuổi Xuân qua mau
Quá khứ chìm hoa mộng
Còn đây tóc bạc đầu

Thần Phong gởi gió chúc thăm
Yên Sơn hoa bút, trăm năm không cùng
YS YS wrote on February 14, 2014 at 1:46 am
Gửi Người D & L:

Năm mới quên chưa chúc
Người D & L xuân tươi
Thời gian như con lốc
Cuốn nhanh qua cuộc đời

Còn gì trong cuộc sống
Khi ngày xuân qua mau
Hay chỉ là cơn mộng
Vây quanh giấc ngủ sầu


Gửi anh Trần Huy Sao:

Nghe anh nói cũng vui
Ngày xuân ngồi lướt net
Dưa chua cùng bánh tét
Vừa thăm nhau vừa ăn

Không tàu lửa xe tăng
Không phi cơ phi kiết
Ngồi một chỗ mà viết
Hello khắp mọi người

Cám ơn quý vị ghé thăm
Chúc nhau hạnh phúc trọn năm vô cùng.
Người D&L Người D&L wrote on February 13, 2014 at 4:01 pm
Sóng... Xuân!

Nghe theo từng Xuân... sóng!
Để lòng thêm ngẩn ngơ
Khó giải đành cô đọng
Phía trước mãi mịt mờ

Ai giải giùm câu hỏi
Bất đắc chí do chi?
Trăn trờ thêm đau nhói
Tử biệt đồng sinh ly!

Mơ màng chỉ bâng khuâng
Vọng tưởng che tầm mắt
Bất lực đành rưng rưng
Cõi lòng thêm quay quắt

Sinh-Tử liền sau trước
Bóng như hình theo lưng
Mãi mãi chẳng thấy được
Quá khứ trả tưng bừng
tranhuysao tranhuysao wrote on February 11, 2014 at 1:36 am
THƠ THĂM BẠN ĐẦU NĂM
gởi Yên Sơn

ghé nhà anh chút xíu rồi tôi đi
ngày Tết thời gian đâu có được nhiều
nội cứ loanh quanh ghé rồi đi muốn xỉu
bạn Văn, Thơ quá chừng chừng là đông

được một cái là không cần vọng động
cứ ngồi yên gỏ phím ghé từng nhà
đâu phải lái xe đường gần đường xa
không cần lên máy bay lên tàu hỏa

bốn biển năm châu bấm cái là vui thỏa
“gặp” được nhau lại còn nhìn thấy nhau
hiện đại quá trời huyền hoặc cách gì đâu
ngồi một chỗ mà chu du thiên hạ

còn biết Houston mùa này lạnh giá
anh bạn mình lạnh quá nhác làm Thơ
dẫu không Thơ nhưng vẫn đều nhịp thở
vậy là vui rồi, khỏi chúc Tết, rườm rà…

mùa Tết Giáp Ngọ 2014
Ngồi dưới Hiên Trăng
TRẦN HUY SAO
YS YS wrote on February 2, 2014 at 2:15 am
Cám ơn anh Trần Quang Minh, anh Trần Huy Sao đã viếng nhà.
Hôm nay mới mồng hai Tết, chúc các anh và thân hữu cùng độc giả một năm mới ngàn điều an vui, trăm điều may mắn.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
trần huy sao trần huy sao wrote on February 1, 2014 at 1:14 am
Đang ghé nhà xông đất đây.
Năm Mới chúc ông chủ nhà dồi dào sức khỏe nghen.

Trần Huy Sao
Trần Quang Minh Trần Quang Minh wrote on January 5, 2014 at 1:29 am
Tặng bạn ta trong một lần hạnh ngộ


Thoáng Buồn Thế Kỷ

Cửa thiên đường khép lại
Thế kỷ buồn chơi vơi
Linh hồn nào lịm chết
Tình yên nào rã rời...

Dòng sông ! Ôi dòng sông
Hai ngàn năm nhẫn nhục
Đã nhạt nhòa ký ức
Đành ngậm ngùi... buông xuôi

Xin nói một lời thôi
Dù là lời vĩnh biệt
Chẳng còn gì nuối tiếc
Bình minh cuối cuộc đời

Bản giao dưỡng sau cùng
Âm thanh thay lời Chúa
Cửa thiên đường vẫn mở
Một thoáng buồn xa xôi

Trần Quang Minh
Bình Tuy 260596
YS YS wrote on November 23, 2013 at 1:11 am
Cám ơn Trà Giang đã ghé thăm Trang Nhà của anh. Dĩ nhiên là em luôn luôn được chào đón vào thăm nhà bất cứ lúc nào. Tốt nữa, em có thể chia sẻ với bạn hữu, bạn bè.
Mong gặp em ở lần Hội Ngộ tới ở Houston.
Tulip Phan Trà Giang Tulip Phan Trà Giang wrote on November 21, 2013 at 2:20 am
Dear Nhà Thơ Yên Sơn!
Cảm ơn Anh giới thiệu em lạc vào nơi này! Thế là từ nay có chỗ để rong...chơi! Thích quá!

Đúng là Bài Thơ anh viết về quê mình Quảng Ngãi Trà Giang đọc đã mấy lần, dường như người bạn thơ Văn Châu đăng tải, và có lần đọc đâu đó nữa mà Trà Giang quên...ẤN TƯỢNG vì những cảnh đẹp quê nhà được anh ghép vào thơ, mỗi lần đọc, càng thêm nhớ thương quê nhà!

Đôi dòng gởi lại gia trang yên tĩnh và bình an này của Anh! Hy vọng Trà Giang sẽ được welcome qua lại gia trang của anh đàm đạo thơ văn!(Sở trường cùa Trà Giang mà!)

Chúc anh mỗi ngày thêm nhiều cảm tác mới chia sẻ cùng bạn đọc và đồng hương xa gần!

Rất quí mến,
Tulip Phan Trà Giang!
GL GL wrote on October 13, 2013 at 3:14 am
Ta thả dòng thơ giữa cuộc đời
Ban trải lòng ra mãi không thôi
Như dòng nước ngọt trôi trôi mãi
Mênh mông trời đất, viết đôi lời

***

Ta viết dòng thơ giữa muôn người
Mười phương nhắn gởi, cố tri ơi !
Hư không ứng hiện, bao ước nguyện
Thoảng như mây gió chốn xa xôi

***

Ta viết lời thơ vịnh nỗi buồn
Có, Không, Vinh, Nhục, những danh suông
Chân xưa nhẹ bước đều muôn lối
Chỉ một lộ trình trải lòng tôi
Người D&L Người D&L wrote on October 1, 2013 at 6:49 am
Ôi! Chim buồn rũ cánh Phụng Hoàng
Phi vụ nửa đường ...tiếc hoang mang
Công bộc nào đâu so chí lớn
... Mãi miết dấu thù giữa không gian
Danh Dự Quốc Gia ! thân đâu kể
Tiếng lòng Non nước ! mạng tan hoang
Muôn một niệm tình Không quân Sử
Đời đời thương tiếc cánh chim băng
tmt tmt wrote on September 28, 2013 at 12:08 pm
Chỉ quán thân như chết chưa chôn
Là buông xuôi thương ghét giận hờn
Ảo tưởng luôn xa lìa chơn tánh
Vọng động ngút ngàn mãi không thôi
YS YS wrote on September 26, 2013 at 7:53 pm
Cám ơn tất cả thi văn hữu đã ghé thăm và ghi lại mấy dòng Lưu Bút dễ thương.
Bài thơ mới của tmt khá nhẹ nhàng.
Cám ơn nhiều lắm.
Chúc quy ACE luôn vui vẻ.
tmt tmt wrote on September 23, 2013 at 5:32 pm
Tiếng lòng lạc lối hồn thơ
Hoàng hôn bóng ngã, thẫn thờ tiếc thương
Vấn vương tơ rối trăm đường
Chia ly nhắc nhớ người thương năm nào
Tay trong tay, dạ khát khao
Chiều vàng vọt nắng, lao xao hững hờ
Cuối trời lưng lửng mây lơ
Hạ buồn ve hát, phượng ngơ ngẩn cùng
tuongvi nguyen tuongvi nguyen wrote on September 23, 2013 at 3:16 am
Hôm nay TV dạo nhà anh Yên Sơn " đi đến mõi cả chân" và ... lạc :)thật là một nơi chốn tuyệt vời
TMT TMT wrote on September 17, 2013 at 12:49 am
Quán ven đường xơ xác
Chiếu vàng vọt hoàng hôn
Ngồi bó gối hôn trầm
Mông lung miên man tưởng
Người D&L Người D&L wrote on September 14, 2013 at 2:51 am
RA đời vận rơi lúc chiến chinh
ĐI mãi không trung... tiếc bóng hình!
Về đâu với nỗi lòng khắc khoải
Phía trước mơ hồ mãi lênh đênh
Mặt nhật! đêm trường luôn tỏa sáng
Trời quá Thu rồi, vẫn chông chênh
Lặn đến hôn trầm... đờ đẫn thức
...............................
Trống vọng sang canh.. lại bình minh !