Lưu Bút
Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà
Yên Sơn
255 entries.
Xin cảm ơn Bác Thần Phong.
Ất Mùi thơm thảo gió đưa
Xuân ca nhắc nhớ năm xưa bao người
Giờ đây tản mác trùng khơi
Hồn trong kỷ niệm, chơi vơi tháng ngày
Trời xanh, con tạo lá lay
Đất cùng phận số, loay hoay mãi tròn!
***
Cảm tạ đời sống đã cho ta
Ơn bao nhiêu kiếp, sáng Ta bà
Áo trắng trinh nguyên thời son trẻ
Trắng vẫn tinh khôi với sơn hà
Gia phong nền nếp bao truyền thống
Long hội thuyền hoa đến bờ không
Dù sóng xô trên muôn vạn lối
Bao phen trầm bỗng, vẹn chữ đồng
Năm vận chuyển, sáu bó quá lẻ
Tháng dần lân, thử đếm mắt tre
Mà trang lịch sử mãi ngút ngàn
Lòng trong miệng đắng, bởi thâm the
Không-Có đôi đường mãi diễn quanh
Phai phôi bao kiếp đến Minh Thành
Tình chung non nước, đời đâu sá
Người vẫn trăm năm, một kiếp hành
Ất Mùi thơm thảo gió đưa
Xuân ca nhắc nhớ năm xưa bao người
Giờ đây tản mác trùng khơi
Hồn trong kỷ niệm, chơi vơi tháng ngày
Trời xanh, con tạo lá lay
Đất cùng phận số, loay hoay mãi tròn!
***
Cảm tạ đời sống đã cho ta
Ơn bao nhiêu kiếp, sáng Ta bà
Áo trắng trinh nguyên thời son trẻ
Trắng vẫn tinh khôi với sơn hà
Gia phong nền nếp bao truyền thống
Long hội thuyền hoa đến bờ không
Dù sóng xô trên muôn vạn lối
Bao phen trầm bỗng, vẹn chữ đồng
Năm vận chuyển, sáu bó quá lẻ
Tháng dần lân, thử đếm mắt tre
Mà trang lịch sử mãi ngút ngàn
Lòng trong miệng đắng, bởi thâm the
Không-Có đôi đường mãi diễn quanh
Phai phôi bao kiếp đến Minh Thành
Tình chung non nước, đời đâu sá
Người vẫn trăm năm, một kiếp hành
Dẫu có muộn vẫn chào nhau thân ái Tết qua rồi nhưng đâu đã hết xuân Cùng nhau nhắp chén rượu mừng Bắt tay thân ái mong đừng quên nhau Cám ơn bạn Trần Huy Sao Một bài thơ, một câu chào thân thương Cám ơn áo trắng Gia Long Dù bao năm tháng mà lòng không phai.
Gởi anh bài Thơ, đọc vui ba ngày Tết.....
NGÀY XUÂN BẰNG HỮU
gởi bạn phương Đông
tụi bây chừ đi tới mô hết trọi
bỏ mình tao ngồi ngó vói hết trơn
chuyện hồi xưa nỡ lòng chi chơi giởn
mén rượu ngày Xuân bỏ rớt mô rồi
đường quan san tao đạp choài mới tới
còn tụi bây chới với ngó phương Đoài
ở lại phương Đông thân phận lạc loài
râu tóc theo phe bạc dòng cơm áo
xưa còn cơm chừ e chừng húp cháo
đắp đổi qua ngày đợi ghé vói phù vân
râu tóc Kiều Phong đã chia phần lỡ vận
bạc trắng in như tiền bối Hồng Thất Công
còn dám hủ chìm hủ nổi nữa không
hay đã bế quan rửa chén qui hồi
tới chốn một ly cũng đi không nổi
phù vân, hề, mờ mịt Nhạn Môn Quan
tao nửa đời quá giang trời lạng quạng
buổi phong vân níu chao đảo phong trần
miếng bằng hữu e chiều hôm lạc tận
mùa xuân xưa buồn quá đỗi bây ơi
mén rượu chừ nhấp nhấp chút vui thôi
đâu có ngày xưa hủ chìm hủ nổi
đâu còn tụi bây để hò reo tới tới
chừ tao ngồi thui thủi mấy ngày xuân
bằng hữu giờ đang chở đời khánh tận
tao cũng y chang chờ phủi bụi thời gian
chuyện hồi xưa dột mưa rồi dang nắng
rốt cuộc rồi không còn chi hết trơn
chỉ sót chút đâu đây một thời ba trợn
mén rượu chia nhau ly cối ly tràn
thấy mụ nội đầu hôm tới hồi chạng vạng
uống trẻ không tha già không thả rứa bây
ba ngày xuân mềm môi không thèm dậy
mà dậy chi hè cho ép uống nữa rồi nằm
tao gốc Huế nhắc hồi nào hồi nẫm
có ghém lời quê o Huế đọc cười chơi
nhớ tụi bây tao viết nhín rứa thôi
viết nữa làm chi cho đời đau quặn
có rót trăm ly cũng xót lòng cố quận
bởi tụi mình chừ xa ngái Đông Đoài…..
Hiên Trăng mồng Bảy Tết Ất Mùi 2015
trần huy sao
NGÀY XUÂN BẰNG HỮU
gởi bạn phương Đông
tụi bây chừ đi tới mô hết trọi
bỏ mình tao ngồi ngó vói hết trơn
chuyện hồi xưa nỡ lòng chi chơi giởn
mén rượu ngày Xuân bỏ rớt mô rồi
đường quan san tao đạp choài mới tới
còn tụi bây chới với ngó phương Đoài
ở lại phương Đông thân phận lạc loài
râu tóc theo phe bạc dòng cơm áo
xưa còn cơm chừ e chừng húp cháo
đắp đổi qua ngày đợi ghé vói phù vân
râu tóc Kiều Phong đã chia phần lỡ vận
bạc trắng in như tiền bối Hồng Thất Công
còn dám hủ chìm hủ nổi nữa không
hay đã bế quan rửa chén qui hồi
tới chốn một ly cũng đi không nổi
phù vân, hề, mờ mịt Nhạn Môn Quan
tao nửa đời quá giang trời lạng quạng
buổi phong vân níu chao đảo phong trần
miếng bằng hữu e chiều hôm lạc tận
mùa xuân xưa buồn quá đỗi bây ơi
mén rượu chừ nhấp nhấp chút vui thôi
đâu có ngày xưa hủ chìm hủ nổi
đâu còn tụi bây để hò reo tới tới
chừ tao ngồi thui thủi mấy ngày xuân
bằng hữu giờ đang chở đời khánh tận
tao cũng y chang chờ phủi bụi thời gian
chuyện hồi xưa dột mưa rồi dang nắng
rốt cuộc rồi không còn chi hết trơn
chỉ sót chút đâu đây một thời ba trợn
mén rượu chia nhau ly cối ly tràn
thấy mụ nội đầu hôm tới hồi chạng vạng
uống trẻ không tha già không thả rứa bây
ba ngày xuân mềm môi không thèm dậy
mà dậy chi hè cho ép uống nữa rồi nằm
tao gốc Huế nhắc hồi nào hồi nẫm
có ghém lời quê o Huế đọc cười chơi
nhớ tụi bây tao viết nhín rứa thôi
viết nữa làm chi cho đời đau quặn
có rót trăm ly cũng xót lòng cố quận
bởi tụi mình chừ xa ngái Đông Đoài…..
Hiên Trăng mồng Bảy Tết Ất Mùi 2015
trần huy sao
Hôm nay mới ghé nhà anh. Không trễ đâu !. Bởi còn Mồng là còn Tết, phải không anh ?. Đến nhà mà không có chi trơn. Chỉ có bài Thơ vừa gỏ(mỏi tay)gởi anh đọc vui.
Kính họa, Đầu Xuân Ất Mùi
Tưởng tiếc một đời, tuổi Xuân sang
Khi chim gãy gánh, dạ bàng hoàng
Bốn chục năm qua, yên phần núi
Còn bao năm nữa, đến suối vàng
Trước cổng trời cao, hồn vọng ngõ
Trong cõi nhân gian, kiếp lỡ làng!
Miên man hương khói cay xé mắt
Giật mình! Pháo nổ sáng Xuân sang
Tưởng tiếc một đời, tuổi Xuân sang
Khi chim gãy gánh, dạ bàng hoàng
Bốn chục năm qua, yên phần núi
Còn bao năm nữa, đến suối vàng
Trước cổng trời cao, hồn vọng ngõ
Trong cõi nhân gian, kiếp lỡ làng!
Miên man hương khói cay xé mắt
Giật mình! Pháo nổ sáng Xuân sang
Cám ơn mhhoailinhphuong đã viếng thăm và dể lại bút tích hảo hữu.
Please come back.
Có thể nào cho biết "ông anh lớn" là ai không? Có phải bạn một thời của YS không nhỉ?
Gặp bạn bè, chiến hữu cũ bao giờ cũng là niềm hạnh phúc vô biên.
Please come back.
Có thể nào cho biết "ông anh lớn" là ai không? Có phải bạn một thời của YS không nhỉ?
Gặp bạn bè, chiến hữu cũ bao giờ cũng là niềm hạnh phúc vô biên.
Từ một ông anh lớn, mới có cơ duyên lang thang vào gia trang của anh, và lần tay gõ cửa... Chợt nhận ra anh, một ngày nào đó rất xa của Saigon tư do với nhiều cây bút trẻ... Chúc anh viết khỏe và tâm hồn mãi mãi tuổi hai mươi như một thời nghiêng cánh sắt.
Bạn thân mến,
Cám ơn các bạn đã ghé thăm nhà
Vì bận bù đầu suốt mấy tháng qua
Hôm nay rảnh chút chạy ngay về quán
Viết vội vài hàng cảm tạ bạn ta
Chúc quý ACE 3 ngày cuối tuần vui vẻ, an bình.
Cám ơn các bạn đã ghé thăm nhà
Vì bận bù đầu suốt mấy tháng qua
Hôm nay rảnh chút chạy ngay về quán
Viết vội vài hàng cảm tạ bạn ta
Chúc quý ACE 3 ngày cuối tuần vui vẻ, an bình.
Mọi lần thơ thẩn ngoài sân Hôm nay mạnh dạn bước chân vào nhà. Nhà ai khói trộn sương pha, Vương từ đỉnh núi lan ra mây ngàn. Hiu hiu gió thổi miên man, Mơ màng tóc xoã hương nàng vấn vương. Thoáng lưu trong gió niềm thương, Nhẹ tay để lại trong vườn hoa thu.
bài thơ tuyệt quá
Kinh nghiệm thời VNCH nên bây giờ trong xhcn không phải ai muốn \"dậy mà đi\" cũng đều được \"dậy mà đi\" đâu thi sĩ ạ.
Ông T. quên bẵng Ông Trời
Phải chăng chỉ tại cái bầu bên lưng ?
Khi xưa bay bổng không trung
Ngỡ mình cũng cỡ ngang lưng ông Trời
Bao năm dạo khúc đầy vơi
Bình bầu kết bạn, đành lơi ông Trời
Hư không thị danh ông Trời
Nhưng mà chớ bảo trằng Trời không tay
Xé toạc, bật gốc, cây lay
Nhưng sao chẳng thấy cái tay chỗ nào
Phải chăng chỉ tại cái bầu bên lưng ?
Khi xưa bay bổng không trung
Ngỡ mình cũng cỡ ngang lưng ông Trời
Bao năm dạo khúc đầy vơi
Bình bầu kết bạn, đành lơi ông Trời
Hư không thị danh ông Trời
Nhưng mà chớ bảo trằng Trời không tay
Xé toạc, bật gốc, cây lay
Nhưng sao chẳng thấy cái tay chỗ nào
Hỡi người thi sĩ!
Nếu thi sĩ nhận ra trên thế gian này đã từng bao cảnh đời đi qua trăm cay ngàn đắng! Giữa chợ đời xuôi ngược, trong bon chen tranh giành THẾ & QUYỀN.. mà trên quả đất này không thể tính đếm hoặc có thể biết hết được vì quá nhiều lý do khác nhau từ ngàn xưa đến bây giờ.
Thịnh-Suy, Thăng-Trầm vẫn cứ xoay mãi...!
Nếu thi sĩ nhận ra trên thế gian này đã từng bao cảnh đời đi qua trăm cay ngàn đắng! Giữa chợ đời xuôi ngược, trong bon chen tranh giành THẾ & QUYỀN.. mà trên quả đất này không thể tính đếm hoặc có thể biết hết được vì quá nhiều lý do khác nhau từ ngàn xưa đến bây giờ.
Thịnh-Suy, Thăng-Trầm vẫn cứ xoay mãi...!
Sinh nhật lặng lẽ đi qua
Không mấy chốc cũng sẽ già như trăng
Cũng may còn đủ hàm răng
Còn cười toe tóet, còn ăn "cút-kỳ"
Lòng trần con nước đầy vơi
Thế nhưng ít nhất cũng vui trọn ngày
nghe me chua ngào đường cũng... chảy nước miếng. Cám ơn bạn ta.
Không mấy chốc cũng sẽ già như trăng
Cũng may còn đủ hàm răng
Còn cười toe tóet, còn ăn "cút-kỳ"
Lòng trần con nước đầy vơi
Thế nhưng ít nhất cũng vui trọn ngày
nghe me chua ngào đường cũng... chảy nước miếng. Cám ơn bạn ta.
Chúc mừng sinh nhật Tiên Gia
Vui nhiều, khỏe mãi, thi ca dài dài
Happy, Happy Birthday!
Vui nhiều, khỏe mãi, thi ca dài dài
Happy, Happy Birthday!
Cám ơn Đông Hương đã thăm viếng.
Thân chúc vui vẻ và sáng tác nhiều hơn.
Thân chúc vui vẻ và sáng tác nhiều hơn.
Nghĩa là thư đã được chấp nhận . Cám ơn anh Yên Sơn đã gửi cho đọc một chuyện tình ngắn nhưng rất dễ thương . Có những mối tình từ một cái nắm tay nhưng cũng đủ theo ta đi suốt đời , đọc hàng này của anh lại nhớ chuyện mình cũng từ một cái vuốt tay nhẹ ...
Chúc anh vẫn còn nhiều thi hứng .
Trân quý
đh
Chúc anh vẫn còn nhiều thi hứng .
Trân quý
đh
Cám ơn anh Yên Sơn đã chia xẻ cùng đh một chuyện tình thật dễ thương .
Thử viết và gửi xem thư có đi không nhé
đh
Thử viết và gửi xem thư có đi không nhé
đh
Người thời biết lẽ Có-Không
Chiều hôm vắng bóng...Quảng mong những gì?
Tím thời nhuộm cả bước đi
Cho anh Quảng Ngãi lời thi mãi buồn
Người xa sông Vệ tiếc thương
Bến chờ hoang lặng, trùng dương mịt mờ
Ở đó quê hương xa mờ
Tặng không đôi cánh, ngẩn ngơ lạ nhà
“Bao giờ núi Ấn hết tranh
Sông Trà hết nước, anh đành xa em”
Châu Sa tựa mãi Đầu Voi
Cẩm Thành bắc vọng hướng soi Huế Thành
Chiều hôm vắng bóng...Quảng mong những gì?
Tím thời nhuộm cả bước đi
Cho anh Quảng Ngãi lời thi mãi buồn
Người xa sông Vệ tiếc thương
Bến chờ hoang lặng, trùng dương mịt mờ
Ở đó quê hương xa mờ
Tặng không đôi cánh, ngẩn ngơ lạ nhà
“Bao giờ núi Ấn hết tranh
Sông Trà hết nước, anh đành xa em”
Châu Sa tựa mãi Đầu Voi
Cẩm Thành bắc vọng hướng soi Huế Thành
Quên nhớ đồng nhau chúc
Thăng hoa với môi cười
Dù đôi mắt tựa hốc
Dốc đứng của cuộc đời
Ăn, uống, ngủ, nghĩ...sống!
Mặc tuổi Xuân qua mau
Quá khứ chìm hoa mộng
Còn đây tóc bạc đầu
Thần Phong gởi gió chúc thăm
Yên Sơn hoa bút, trăm năm không cùng
Thăng hoa với môi cười
Dù đôi mắt tựa hốc
Dốc đứng của cuộc đời
Ăn, uống, ngủ, nghĩ...sống!
Mặc tuổi Xuân qua mau
Quá khứ chìm hoa mộng
Còn đây tóc bạc đầu
Thần Phong gởi gió chúc thăm
Yên Sơn hoa bút, trăm năm không cùng