MỘT THUỞ BÊN NGƯỜI

ngày 7.04.21

Kỷ niệm ơi có bao giờ trở lại
Những ngày vui vội vã chắp cánh bay
Người xa rồi kỷ niệm vẫn còn đây
Luôn nhắc nhớ làm đêm dài mất ngủ

Đọc tiếp »

Thi ngâm Hồ Trường Nguyễn Bá Trác

ngày 5.04.21

Trong những ngày tháng buồn hiu
Chạnh lòng ngâm một bài thơ tâm đắc
Hồ Trường! Hồ Trường!
Ôi quê hương mịt mù, xa lắc
Xót xa lòng một gã tha hương


Đọc tiếp »

Tháng Tư 2021

ngày 2.04.21

Đêm nghe tiếng khóc ma Hời
Hận vong quốc vẫn một đời cưu mang

Tháng Tư lại đến buồn man mác
Bốn sáu năm rồi ai biết không
Tháng Tư đó nước nhà tan tác
Chim tan đàn lạc giữa bão giông

Đọc tiếp »

Tôi Đã Nghe Thấy Gì

ngày 30.03.21

Có người đã hỏi tôi
Với nụ cười rất nhẹ
Với giọng buồn thỏ thẻ
Ánh mắt ngời lung linh

Đọc tiếp »

Có Phải Lời Từ Biệt

ngày 27.03.21

Em cứ vẽ thành bức tranh tuyệt bích
Rồi chúng ta sẽ triển lãm với đời
Dẫu chúng mình vẫn đôi ngả đôi nơi
Giữa khoảng trống là giấc mơ huyễn hoặc

Đọc tiếp »

Sáng Xuân

ngày 25.03.21

Buổi sáng đầu ngày trong như ngọc
Tiếng chim rộn rã gọi mùa Xuân
Trên cành vui nhộn
vài chú sóc rượt đuổi nhau,

Đọc tiếp »

Chào Ngày Mới

ngày 22.03.21

Vườn nhà tôi sót lại
Vài hoa Xuân thắm nở
Sau bão tuyết thế kỷ
Gửi em thay nụ cười

Đọc tiếp »

Tôi Viết Cho Tôi

ngày 19.03.21

Tôi không nghĩ tấm lòng tôi cao thượng
Khi quyết định xa em giữa buổi đông sang
Nhưng vì lòng tôi luôn có nỗi bất an
Khi nhận biết chính mình không phải là chọn lựa tốt nhất
Cho tương lai và hạnh phúc chân thật
Của riêng em. Em đáng được nhận lãnh, trông tìm

Đọc tiếp »

Chương Trình VHNT Tháng 3/2021

ngày 16.03.21

Chương trình Văn Học Nghệ Thuật trên làn sóng 1600AM Saigon Dallas Radio Network với Phượng Vy.

Mưa Chưa Ướt Chữ

ngày 13.03.21

Buổi sáng mùa xuân trên rừng thông
Mưa bụi bay, xám nhạt cả không trung
Đốt điếu thuốc, chờ cà phê nhỏ giọt
Nghe lòng mình có một chút bâng khuâng

Đọc tiếp »