Giới thiệu Buổi Ra Mắt Truyện Ngắn & CD Nhạc 2018

ngày 9.09.21

Xin chia sẻ với quý thân hữu, độc giả 2 clip phỏng vấn hai người bạn Ngô Văn QuyTrần Mạnh Chi trong chương trình VHGĐ của Thuỵ Vy trên IBC TV Nam California, trước buổi giới thiệu tập truyện ngắn Mưa Nắng Bên Đời & CD Nhạc đầu tay “Góp Chút Hương Cho Đời” của Yên Sơn, ngày 11/11/2018… mà bây giờ tôi mới có được.

Phần I

Phần II

Tỉnh Thức

ngày 7.09.21

Nhánh đời từ vô thỉ
Gây nghiệp chướng lầm mê
Tiền căn mấy lượt đi về
Không nương bến giác, bờ mê sẽ lầm

Đọc tiếp »

Viết Gửi Cho Em

ngày 4.09.21

Thơ & Nhạc: Yên Sơn
Video & Trình bày: Nguyễn Hậu


Đọc tiếp »

Tạ Từ//Saying Goodbye

ngày 1.09.21

Đọc tiếp »

10 Năm Anh Vẫn Hát Lời Tình Yêu

ngày 29.08.21

Thơ & Nhạc: Yên Sơn
Hoà âm & Trình bày: Nguyễn Hậu

Mùa xuân tới, mùa vui đầy hoa mộng
Mây trên trời lãng đãng mấy tầng cao
Cây nghiêng đầu nghe cành lá xôn xao
Lời tình tự Mùa Tình Nhân đã tới

Đọc tiếp »

Cuộc Tình Khôn Nguôi

ngày 27.08.21
Thơ & Nhạc:Yên Sơn
Ca sĩ: Huy Luân
Proshow: Tony Phước


Đọc tiếp »

Chiều Tiễn Biệt

ngày 25.08.21

Người đi hương vẫn còn thơm
Tiếc nụ hôn lỡ, vòng ôm chưa đầy
Ra về nắng rớt trên vai
Nghe nặng trĩu tiếng thở dài buồn tênh

Đọc tiếp »

Đường Về Ôi Quá Dài! The Road Back Home Is Too Long!

ngày 22.08.21

Ba anh em hắn đi làm về từ một hãng bán xe hơi khá lớn trong vùng, nơi mà hắn được mướn làm tài xế giao nhận xe từ dealer này qua dealer các làng xóm lân cận khác; còn hai chú em thì rửa xe và trong những giờ rỗi việc phụ hai bà Mễ già lo sạch sẽ hãng xưởng.

Đọc tiếp »

NHỚ ƠI LÀ NHỚ

ngày 20.08.21

Đêm lắng xuống chìm vào lòng đất lạnh
Nỗi nhớ nào làm vang vọng trong tim
Năm canh dài, đêm trăn trở dài thêm
Như vô tận… trăng mềm soi bóng ngả

Đọc tiếp »

BỐN MÙA TÁM TIẾT TƯƠNG TƯ

ngày 18.08.21

Dường như có bước chân ai rất nhẹ
Quay lại nhìn… chỉ là chiếc lá rơi!

Buổi trưa
Bên ngoài nặng giọt mưa giông
Và cơn bão nổi trong lòng trộn chung
Nhớ ơi! Nỗi nhớ vô cùng
Buồn chia giọt nước trên khung kính mờ

Đọc tiếp »