LỤC BÁT CUỐI MÙA TRĂNG

ngày 5.03.15

I. Đêm qua viết một bài thơ
Cơn say rớt xuống không ngờ dưới trăng
Hỏi trăng, trăng có buồn chăng
Hỏi thơ, thơ có biết rằng ta say

Đọc tiếp »

MỘT SÁNG XUÂN TRONG RỪNG KINGWOOD

ngày 2.03.15

1.
Sáng nay rừng ngập mùa xuân
Hoa cherry nở tưng bừng khắp nơi
Cỏ hoa nảy lộc xanh tươi
Chim ca, bướm lượn, nắng cười gió xuân
Như tơ, giọt nắng rưng rưng
Trời xanh biêng biếc mấy từng mây cao

Đọc tiếp »

Nói Với Em

ngày 25.02.15

Nghĩ Vụn

ngày 29.01.15

Có nhiều lúc chợt nghĩ mông lung,
thấy niên thiếu lùi thật xa trong quá khứ;
thấy nhớ thương mọi thứ;
thấy kỷ niệm rưng rưng.

Đọc tiếp »

Mùa Thi Nhân

ngày 28.01.15

Chiều Thu Trên Bến Vắng 2

ngày 22.01.15

Tình Bỗng Xót Xa

ngày 21.01.15

Có Ai Biết

ngày 19.01.15

ở vườn sau cụm hoa cúc màu vàng
đã úa rũ sau mấy ngày tuyết giá
nhìn hoa tàn lòng anh thương quá
dù là cuộc đời vốn dĩ sắc không

Đọc tiếp »

Phận Cây Và Lá

ngày 16.01.15

Không Thể Nhạt Phai

ngày 14.01.15