Niềm Vui & Trái Đắng

ngày 19.03.23


Buổi tối ngồi thiền (*) mặt buồn rười rượi
Thấy cuộc đời mình như lá vàng khô
Thần trí miên man như thi sĩ tìm vần thơ
Đôi lúc lại lắc đầu ra điều… bối rối

Ngồi đối diện bỗng vợ yêu cười hỏi
Đã lâu rồi không nghe anh nhắc đi bay
Mắt sáng ngời… khen nịnh vợ quá hay
“Ừ nhỉ vợ ơi thuê giờ mai anh bay nhé.”

Vợ mở computer dò tìm internet
Ghi danh cho chồng vẫn chỗ trường quen
Xong nàng mỉm cười nói số anh hên
Sáng mai trường bay vẫn còn giờ trống

Niềm vui lấp đầy cõi lòng đang trống rỗng
Đôi chân vui lục tìm kiếm phi bào
Rồi cầm trên tay lòng bỗng nghẹn ngào
Nhớ ngày lìa xa ngậm ngùi tê điếng

Mặc lại phi bào lòng đầy xao xuyến
Một thời ngang trời bỗng sống dậy rưng rưng
Cây lá vàng khô biết đã hết mùa xuân
Nhưng sao cay đắng cứ tràn lên khoé mắt

Mặc lại phi bào ruột gan se thắt
Hình ảnh bạn bè chiến hữu hy sinh
Hình ảnh một thời chinh chiến điêu linh
Như những thước phim rè rè quay lại

Vuốt lại phi bào nghe lòng tê tái
Sắp hết một đời sao vẫn cưu mang
Không bao lâu thu sẽ tận đông sẽ sang
Ngày trở lại quê hương
Rất có thể
Chỉ là giấc mơ huyễn hoặc!

Ngày 13 Tháng 3, 2023
———
(*) Ngồi chúi mũi vào internet


« TRANG NHÀ »