Thư Tình Mùa Hạ

ngày 23.05.22


Lời thơ ai chạm vào lòng buổi sáng
Khi mây trời đậu xuống tách cà phê
Tiếng chim kêu trên mặt đường trống vắng
Như báo cho tôi người chẳng quay về

Ai hiểu cho ai cuộc đời rất thật
Toan tính cho nhiều chỉ luỵ đời nhau
Ai biết cho ai cuộc tình chơn chất
Vừa mới nảy mầm lộc đã rụng đau

Lời thơ gửi tôi dòng xanh như lá
Khi đọc xong rồi dạ bỗng xám tro
Con chim bay đi giữa trưa mùa hạ
Xa tít lưng trời mây trắng ngẩn ngơ

Và rồi thu sang còn ai nhặt lá
Bướm trắng có về đậu khóm bằng lăng
Chỉ mới quay lưng chừng như xa lạ
Gió thoảng vô tình gợn sóng lăn tăn

Lời thơ của ai chạnh lòng buổi sáng
Hơi nóng vô tâm phả mặt nồng nồng
Làm vị cà phê nuốt trôi chát đắng
Toan tính cho nhiều cũng ngả về không

Tháng 5/2022


« TRANG NHÀ »