Thôi Thế Cũng Đành…
ngày 23.07.18Thôi cũng được! Thế cũng đành! Thôi nhé
Không giận hờn, không cắn đắng, chua cay
Mình xa nhau như thế đã là may
Cứ im lặng, mặc gió đùa khuya sớm
Nếu bất chợt có nỗi buồn len lén
Chảy vào tim khi nhìn ánh trăng vơi
Khi bình minh thức giấc tận trùng khơi
Cứ chiu chắt từng nốt trầm rơi rớt
Dẫu tình em chưa một lần hời hợt
Và tình anh vẫn say đắm nồng nàn
Không cách nào mình vượt nổi trái ngang
Khi năm tháng cứ vụt vù đi tới
Không ai biết cuối đường ai có đợi
Nên trong lòng không tránh khỏi băn khoăn
Dẫu cuộc đời chỉ là nhánh phù vân
Nhưng vẫn tiếc, vẫn thương tình huyền thoại
Đến với nhau, cuộc tình không nghi ngại
Nên dẫu xa cũng vẫn thế nghe em
Vẫn có nhau trong giấc ngủ hằng đêm
Và mộng đẹp vẫn về trong chăn ấm
22072018
« Gọi Tên Tháng Sáu | TRANG NHÀ | Ơi Mùa Trăng Cũ » |