Thơ Vui Cuối Năm 2016

ngày 2.01.17

a


Giáng Sinh năm nay
Ở rừng thông phải dùng máy lạnh
Sáng sớm hôm nay sương lấm tấm rơi
Bây giờ đã tạnh
Đạp xe đạp một vòng nhễ nhại mồ hôi
Mùa đông loại này chỉ có Houston thôi
Ai hiểu được
Ai muốn về Kingwood

Houston thèm tuyết
(Gần 10 năm chưa trở lại nơi này)
Từ con người cho đến cỏ cây
Ai cũng đợi cũng chờ trong vô vọng
Ai biết được tháng 12 vẫn còn đầy hơi nóng
Và lá vàng vẫn ngập ngụa trước sân

Cám ơn tấm lòng ai thăm hỏi ân cần
(Nếu muốn tuyết sẽ gửi cho vài ký)
Tuyết gửi về Houston trở nên món hàng hiếm quý
Phải đóng thùng thật kỹ
Phải gửi bằng máy bay nhanh

Tháng 12 Kingwood với mây trắng trời xanh
Gió rất nhẹ
Gió nô đùa với lá
Theo ông bạn hàng xóm ra ngồi bên bờ hồ câu cá
Ngực để trần
Uống bia lạnh
Tán chuyện cũ xưa
Chuyện câu cá hôm nay cũng giống như đảo vũ cầu mưa
Có cũng được mà không cũng được
Chỉ kiếm chuyện ra ngồi bên bờ nước
Ngâm chân mình để tìm chút hơi lạnh của mùa đông

24 Tháng 12, 2016


« TRANG NHÀ »