Thì Thầm Với Lá

ngày 26.09.16


Cứ như thế, ừ thì là như thế
Cứ mơ hoang, mộng hão có làm sao
Chỉ mong là trong những giấc chiêm bao
Đừng réo gọi tên một người nào nhé

Ừ cứ thế, cứ giả vờ như thế
Để nhìn nhau mà nhịp thở run run
Để đi bên nhau quýnh quýu bước chân
Tay muốn nắm mà lời không dám ngỏ

Thu đã về, lá ngả màu xanh đỏ
Khóm cúc vàng, hương nhẹ thoảng đâu đây
Nhìn ráng chiều tim tím cuối chân mây
Con chim lẻ giữa tầng không réo gọi

Gió đi vắng hàng thông gầy trơ trọi
Đứng lặng yên chờ biết đến bao giờ
Nắng hanh vàng như lụa, mỏng như tơ
Cố xua bóng hoàng hôn vươn tay với

Ừ cứ thế, cứ giả vờ mong đợi
Vờ nhớ nhung cho hạnh ngộ thăng hoa
Dù chẳng mong gì hơn ở người ta
Nhưng đôi lúc muốn ôm chằm nỗi nhớ

Nói cho vui, ai buộc ràng duyên nợ
Chuyện thế gian vẫn tan hợp thường tình
Lá hoa mừng khi tắm ánh bình minh
Và khắc khoải khi bóng chiều nghiêng ngả

Có tâm sự cứ thì thầm với lá
Dẫu làm sao cũng chỉ sống một đời
Hãy vui lên đừng ốt dột người ơi
Vì xuân sắc chẳng bao giờ quay lại

Chớm Thu 2014


« TRANG NHÀ »