Mồng 5 Tết
ngày 23.02.22Xuân Kingwood âm thầm qua rất nhẹ
Bên bờ hồ cây cỏ đứng như mơ
Nắng trải vàng, cảnh vật rất nên thơ
Chiều lặng lẽ, đêm về mong bóng nguyệt
Dẫu đã biết qua rồi thời xuân sắc
Nhưng mộng mơ có già cỗi bao giờ
Trẻ lại với tình, xuân đậm với thơ
Để thấy được cuộc đời còn ý nghĩa
Cõi nhân sinh có muôn hồng nghìn tía
Loanh quanh một vòng ta gặp chính ta
Buồn làm chi khi màu tóc sương pha
Đâu ai níu được thời gian chậm lại
Cứ yêu đi cho lòng thêm hăng hái
Để cùng nhau vui bước trọn đường tình
Xuân đã về cây cỏ nhuốm màu xanh
Hoa nở lộc hương thơm vờn trong gió.
« Lòng Cha | TRANG NHÀ | Nghe Ai Ru Khẽ Bên Đời » |