Mưa Bụi Tàn Thu

ngày 25.01.18


Trời trở lạnh kéo về cơn mưa bụi
Nhìn ra ngoài lá vàng đỏ đầy sân
Nỗi nhớ em lòng se thắt, bâng khuâng
Khung trời xám khơi mạch sầu tràn vỡ

Mưa bay đậu trên lá vàng lá đỏ
Nỗi nhớ em đẵm ướt trái tim sầu
Tự hỏi lòng mai tình sẽ về đâu
Khi con dốc đời nghiêng nghiêng thoai thoải

Nhớ ánh mắt, nhớ giọng cười êm ái
Nhớ bờ môi ngoan, nhớ lọn tóc dài
Tình chúng mình như màu lá thu phai
Bởi chia cách cùng thời gian lặng lẽ

Mưa như bụi lất phất bay rất nhẹ
Ướt hồn anh, ướt nỗi nhớ mênh mang
Lạnh tàn thu nhuộm lá đỏ lá vàng
Anh quay quắt giữa khung sầu, sắc nhớ

Anh lo sợ tình chúng mình dang dở
Vì thời gian có chờ đợi ai đâu
Nỗi nhớ thương càng khắc khoải, càng đau
Càng chia cách, càng lạnh hồn sỏi đá

Tàn Thu 2011


« TRANG NHÀ »