Và tôi một chiếc lá khô

ngày 7.12.22


Em cuối xuân đầu hạ
Tung tăng vui như bướm vờn hoa
Trong khu vườn mộng nắng chan hoà
Khi gió giao mùa thầm thì trên cành lá

Tôi đã qua mùa hạ
Vẩn vơ bên hiên ngắm thu vàng
Chạnh lòng khi gió sớm về ngang
Nghĩ thương tiếc một thời cánh chim đầu gió

Tin yêu vẫn còn đó
Nhưng mong manh như chiếc lá vàng
Sợ gió mùa, sợ cả đông sang
Cuốn theo cả những ước mơ không trọn vẹn

Tự nhiên mình không hẹn
Mà gặp nhau tình huống bất ngờ
Em hạ nồng vui như bé thơ
Xâm chiếm cả tâm hồn tôi đang cằn cỗi

Em mỉm cười không nói
Cứ tung tăng như bướm vờn hoa
Một ngày thu dưới cội cây già
Em gom lá tung lên cao cười ngặt nghẽo

Bước theo em lẻo đẻo
Nhìn em vui sao thấy chạnh lòng
Nghĩ phận mình như lá sầu đông
Rụng về cội, vào tay em… ngày lạnh giá

Chỉ muốn như chiếc lá
Rất vô tình đậu trên vai em
Ở một ngày thu trong buổi chiều êm
Để lặng ngắm hoàng hôn, không cần phải nói

Đường đời muôn vạn lối
Nẻo em em rực sáng tương lai
Lối tôi đi hụt hẫng ngày mai
Khi lá rụng cuốn về đâu nào ai biết

Đã tính rồi hơn thiệt
Vẫn yêu em dù ngày đã muộn rồi


« TRANG NHÀ »