Nhớ Mùa Trăng Cũ II

ngày 16.04.22


Tôi vẫn nhớ
cuộc tình như cơn mộng
nhớ vườn hương xưa trăng sao lồng lộng
tôi với em âu yếm đứng nhìn nhau
nhìn chưa được bao lâu
đã bị cơn bão tình xô mạnh
dưới bầu trời cao sương khuya lành lạnh
nụ hoa môi thơm ngọt đến rùng mình

Lúc trước đó vẫn tưởng em vô tình
khi ấp úng đôi ba lần bày tỏ
Nhất là lần em tiễn tôi ra đầu ngõ
vội quay lưng khi chưa kịp nói tiếng giã từ
Rồi biệt mù đến mấy năm dư
tưởng đã quên đi mối tình bồng bột
Cho đến một hôm
tôi vô cùng thảng thốt
em ghé thăm vào độ trăng tròn
thay lời chào bằng một nụ hôn
hôn đắm đuối như chưa từng xa cách

Ở lại vài hôm rồi em biến mất
để cho tôi hụt hẫng kiếm tìm
nhớ đến em đau thắt cả buồng tim
tôi tự hỏi
có phải em là con chồn tinh của Liêu Trai Chí Dị
Phải một thời gian tôi mới thôi bi luỵ
thôi kiếm tìm
thôi chờ đợi mùa trăng
Cố tự tại an nhiên dù rất khó khăn
nhưng tôi vẫn nhớ
vẫn nhớ hoài mùa trăng năm cũ.

Mùa trăng tháng 4/2022


« TRANG NHÀ »