Tâm Sự Với Biển

ngày 14.04.21


Trên biển vắng, cơn mưa chiều lạnh rát
Ngày buông tay cùng mây nước ơ hờ
Tôi trơ trọi như vỏ sò trên cát
Lăn thản nhiên theo vạt sóng xô bờ

* * *

Em đã đến như thuỷ triều bất chợt
Hát bài tình yêu mát cả cõi lòng
Khi thu muộn lá trên cành thưa thớt
Khuya sớm đi, về không cả đợi mong

Và cứ thế tình bềnh bồng mấy độ
Niềm tin yêu làm sống lại hoang tàn
Tan biến trong nhau như đôi chồng vợ
Bỗng dưng một ngày đối mặt ly tan

* * *

Em xa tôi, tôi về đây với biển
Lật từng trang ký ức mỗi ngày qua
Có nhiều lúc thấy lòng mình tê điếng
Cố dặn lòng… tình cũng đã phôi pha

Tôi cố ngăn không để tình bi luỵ
Trải lòng mình theo sóng nước mông mênh
Em bỏ đi mang cả lòng chung thuỷ
Còn lại trong tôi là những miếu đền

Tháng 4/2021


« TRANG NHÀ »