Chỉ Là Thoáng Mây Bay

ngày 28.11.18


Sáng trọng thu đứng nhìn trời hiu quạnh
Hồn thênh thang theo khói thuốc vờn bay
Kéo cổ áo che hờ bờ vai lạnh
Ngẫm lại đời người như một áng mây

Như một thoáng, màu lá xanh vàng vọt
Sau một đêm tuyết phủ kín muôn nơi
Em thánh thiện như nụ hồng thơm ngát
Lại kinh qua những cay đắng cuộc đời

Một thoáng thôi, thời gian như ngừng lại
Để con tim run rẩy nói lời yêu
Em mắt biếc của những ngày thơ dại
Cũng xanh xao khi lá đổ muôn chiều

Trong một thoáng đời trắng đen lẫn lộn
Em và tôi ở hai ngả chông chênh
Bỗng xích lại mừng hoa tình nở muộn
Dù tin yêu rất chao đảo, bồng bềnh

Chỉ một thoáng, xuân quay về trước cửa
Gặp nàng thơ rồi thương nhớ mênh mang
Giờ đứng lặng giữa chiều thu vàng úa
Hồng nhan ơi, tri kỷ đã muộn màng

Tôi gom lá vàng khô lòng hiu hắt
Một thoáng thôi mà đã hết một đời
Em vẫn ở bên kia bờ ảo vọng
Thương vô cùng… một phía vẫn là tôi

Cuối Tháng 11/2018


« TRANG NHÀ »