Nói Với Các Chiến Hữu Của Tôi

ngày 6.08.18


Chiến hữu của tôi ơi!
Chúng ta là một bầy sa cơ lỡ vận
Nhưng không thẹn với lòng
Không thẹn với tổ quốc, non sông
Dù chúng ta đang phải sống với cuộc sống lưu vong
Đang phải sống một đời oan nghiệt
Tấm thân tàn đành ngậm ngùi, nuối tiếc
Đã một thời chinh chiến bảo vệ tự do
Mong cho toàn dân được hạnh phúc, ấm no
Nhưng cay đắng tan hàng
Chỉ vì đồng minh quay lưng, trở mặt

Giờ nhìn quê hương điêu linh lòng đau như cắt
Lá đã vàng
Hoàng hôn sắp tắt
Hận nước vẫn cứ cưu mang
Buồn nhìn trời mà than
Thử soi gương… sao thấy mình xa lạ
Gục đầu buồn, nghe xót xa trong dạ
Bọn mình làm được gì với phần đời còn lại!
Bạn tôi ơi!

Rán chút tàn hơi chiến đấu trên trời (*)
Mang dũng khí trao tay cho đời sau dấn bước
Làm tất cả những gì có thể làm được
Tiếp tay với con em để không hổ thẹn với lòng
Chúng ta dẫu không còn gì để lắng đục khơi trong
Nhưng cũng phải nhìn sau ngó trước
Không phải tuổi trẻ nào cũng một lòng vì nước
Không ham bã lợi danh, không toan tính, lọc lừa

Trên cành chiếc lá đong đưa
Sợ cơn bão táp, gió mưa tạt về!
Lòng đoài đoạn nhớ thương quê
Đêm sâu bất tận, ngày lê thê dài
Trong ta nghìn nỗi u hoài
Đêm mơ bão rớt bên ngoài hiên trăng

Đầu tháng 8/2018

(*) Phương tiện internet


« TRANG NHÀ »