Tâm Cảm

ngày 30.06.18

(xin được đồng hành cùng những tấm lòng yêu nước)

Máu của anh đã đổ
Máu của chị đã loang
Máu của em đã tươm xé ruột gan
Trong huyết quản nghe sục sôi hồn dân tộc.

Ngồi trước máy, mắt rưng rưng muốn khóc
Quê hương thân yêu xa tít mù khơi
Biết làm sao với đoạn cuối cuộc đời
Hờn vong quốc bật lời nguyền thô tục.

Nào Trọng, nào Ngân, nào Quang, nào Phúc
Một lũ bạo quyền bán nước cầu vinh
Dân tộc tôi chín mươi triệu sinh linh
Sao chưa đứng vùng lên diệt loài oan nghiệt!

Tim thổn thức đập rung lời bi thiết
Không lẽ không còn nhìn lại quê hương
Nắm xương tàn sẽ vĩnh viễn tha phương
Ôi Tiên Tổ! Ôi hồn thiêng sông núi!

Ước gì được đặt chân về lần cuối
Ước gì cùng mọi người đồng loạt đứng lên
Máu xương nầy, giống Hồng Lạc Rồng Tiên
Đâu ai muốn bón phân trên xứ lạ!

Nhìn chị, nhìn anh, nhìn em… thương quá!
Hổ thẹn trong lòng… không thể sẻ chia
Mái tóc bạc màu dưới ánh đèn khuya
Tim rưng rức, mắt nhạt nhoà sương khói.

Tháng 6/2018


« TRANG NHÀ »