Chào Mùa Đông

ngày 30.08.20

c


Nhạc & Lời: Yên Sơn
Ca sĩ Minh Đức
Proshow: Tony Phước

Sáng nay bỗng nhiên quay quắt
Khi ngồi lặng ngắm mây bay
Cũng bởi xa lòng cách mặt
Nên tình phai nhạt đổi thay

Dường như trong tôi trống vắng
Mùa vui sao chẳng thấy vui
Dường như từ ngày thôi hẳn
Cười vui thủ thỉ cùng người 

Em như giọt nắng mùa đông
Tôi cơn heo may mùa hạ
Tình mình là ngọn thu phong
Lẻ loi mỗi người một ngả

Một ngày bỗng dưng dài quá
Con tim gõ nhịp bâng khuâng
Tình em cuối cùng như lá
Thu tàn rụng rớt dửng dưng
 
Ừ thôi duyên tình đã cạn
Em về vui với tương lai
Quanh tôi vẫn còn bè bạn
Đau buồn cũng sẽ phôi phai

Tôi như chim trời gãy cánh
Khi em bất chợt quay lưng
Tôi mang nỗi sầu cô quạnh
Hong theo bờ suối ven rừng

Giáng sinh 2016


« TRANG NHÀ »