Tình Như Lá Thu

ngày 3.08.20


thu đã về ngang đây
lá vàng rơi xao xác
lung linh nắng cuối ngày
gợi nỗi buồn man mác

Nghe nhịp tim vẫy gọi
lời yêu thương thiết tha
nghe gió thu truyền lại
những lời tình xót xa

tình như cơn mộng huyễn
chợt đến rồi chợt đi
nụ cười chưa kịp tắt
đã nhuốm màu chia ly

chân bước trên lá khô
rừng thu xôn xao hát
dải mây trời như tơ
bóng chiều buông mờ nhạt

ta nâng niu cơn mộng
cho cuộc tình thêm đau
tin yêu là ảo vọng
còn lại gì mai sau

vết thương vàng như lá
lá đã rụng xa cành
và lời thề trên đá
đá vô tình lặng câm

Chớm Thu 2016


« TRANG NHÀ »