Chuyến Xe Cuộc Đời

ngày 11.04.19

nhansinh

đời như chuyến xe buýt
có kẻ xuống, người lên
người thì đi quãng xa
kẻ chỉ cần một đoạn

có người lên cùng bạn
nhưng lại xuống nửa đường
có người ở nửa đường
lại cùng bạn chung xe

có vài người cùng bạn
đi hết đoạn đường dài
ngẫu nhiên – không quen biết
cũng không ai cần ai

bạn có sự chọn lựa
hoặc quay nhìn ra cửa
hoặc ngắm cảnh chung quanh
hoặc nói lời tử tế
với người bạn đồng hành

vì bạn đâu biết được
trạm nào xe sẽ dừng
sẽ có ai lên, xuống
như đời, bao giờ ngưng

nhưng dù gì đi nữa
những kẻ xuống người lên
đều để lại cho bạn
những ấn tượng không quên

nếu một ngày nào đó
gặp lại người chung xe
nói nhau lời tử tế
khi cùng chung lối về

Cuối tháng 9/2015


« TRANG NHÀ »