Chiều Tiễn Biệt

ngày 25.08.21


Người đi hương vẫn còn thơm
Tiếc nụ hôn lỡ, vòng ôm chưa đầy
Ra về nắng rớt trên vai
Nghe nặng trĩu tiếng thở dài buồn tênh

Người đi rồi dư hương phảng phất
Quyện hồn ta thương nhớ khôn nguôi
Tim hiu hắt bóng người đi khuất
Đứng trông theo xao xuyến, bồi hồi

Tiễn người đi bao giờ cũng buồn.
Trên đường về giọt nắng vấn vương
Tay trống vắng, vòng ôm không trọn
Đếm cô đơn trên mỗi dặm đường

Ngày gặp lại dường như không chắc
Hai phương trời vời vợi nhớ mong
Sợ rồi sẽ cách lòng xa mặt
Khi cuộc đời toàn những sắc không

Nghe nuối tiếc như vừa lạc mất
Một phần đời hồ dễ tìm đâu
Đâu đây vẫn còn thơm mùi tóc
Và trên vai còn vướng giọt sầu

Lòng u uẩn, niềm riêng tê tái
Ngày sắp tàn, bóng ngả về tây
Thời gian có bao giờ dừng lại
Mùa theo mùa, hương sắc nhạt phai

Em về nắm áo, cầm tay
Hỏi xem duyên nợ trả vay thế nào
Em cười giọt nắng xôn xao
Giấu dòng lệ ứa chực trào… trên vai

10/2014


« TRANG NHÀ »