Mộng Huyễn

ngày 14.10.13


Đêm nằm mộng thấy biển xanh cát trắng,
thấy vầng trăng rực rỡ sáng long lanh.
Thấy có tóc dài sánh bước bên anh,
nghe sóng biển dạt dào trong đêm vắng.

Sáng thức giấc nhìn trời cao biển lặng
thấy đời mình như con nước mùa khô
chảy êm đềm qua ghềnh đá nhấp nhô,
khi gió thay mùa hát lời ru trên lá!

Em sẽ chẳng bao giờ là người khách lạ
trong cuộc đời anh vốn lắm nỗi truân chuyên.
Em sẽ thấy chúng mình quả thực hữu duyên,
khi chợt đến bên đời nhau ngang trái.

Biết chẳng có gì sẽ là mãi mãi
nên lòng u hoài, đoài đoạn với tháng năm
nên lúc nào cũng muốn gặp, muốn thăm
để cùng níu một vầng trăng xế bóng

Trăng đầu thu 2013


« TRANG NHÀ »