Ba Ngày Tết

ngày 18.02.13


Giao thừa ở Rừng Vua (Kingwood)

Tết ở đây không mai vàng, pháo đỏ
Chỉ có thông vi vút giữa trời cao
Red Bud, Azelea thay thế hoa đào
Khoe màu sắc trước hiên nhà rất đẹp
Mưa rả rích từ đầu hôm ướt nhẹp
Đón giao thừa nâng cốc rượu mời xuân.

Sáng Mồng Một

Mở con mắt thấy thời gian chụp xuống
Lại già thêm một tuổi! Ích gì đâu
Đốt nén hương lời se sẻ nguyện cầu
Cho Mẹ được sống vui cùng con cháu
Cho lũ con luôn bền lòng phấn đấu
Cho anh em luôn hòa thuận, thương yêu
Cho Việt Nam trong một sớm một chiều
Thoát khỏi cùm gông, tự do no ấm
Cho giặc thù chùn tay thôi xâm lấn
Để non sông biển đảo được vẹn toàn

Thứ Hai, Mồng Hai Tết
Vợ xin nghỉ thêm một ngày đón Tết
Cùng đi chùa lễ Phật
Xin lộc đầu năm
Giọt mưa xuân trộn hơi gió lạnh căm
Sân chùa vắng, lưa thưa người trẩy lộc
Phật từ bi cùng hương trầm nghi ngút
Nghe lâng lâng… mùa xuân cũ trở mình

Sáng Mồng Ba
Sáng thức dậy, cả căn nhà quạnh vắng
Thắp nén nhang giữ hương vị mùa xuân
Nghĩ đến quê xa lòng chợt bâng khuâng
Bao giờ nhỉ mình trở về chốn cũ
Ba mươi tám năm làm thân lữ thứ
Đường càng dài theo từng tiết xuân qua

Xuân Quý Tỵ


« TRANG NHÀ »