NẰM MỘNG – VIẾNG THĂM THẾ GIỚI CỰC LẠC
ngày 11.07.19Trăng mồng Tám xuyên qua vuông cửa
Thư thái ngồi, lưng tựa tường hoa
Vẳng nghe tiếng nhạc xa xa
Lần theo tiếng niệm Di Đà từ tôn
***
Bầy chim chuyền véo von tiếng hót
Theo chân ngài Bồ Tát Quán Âm
Cát vàng lóng lánh đầy sân
Hàng cây cổ thụ như gần như xa
Viếng thế giới Di Đà Cực Lạc
Khắp nơi nơi thánh nhạc vui thay
Thất Trùng La Võng là đây
Thất Trùng Hàng Thọ giăng đầy diệu âm
Thuyền Bát Nhã bên đầm sen lớn
Nước trong đầm sóng gợn thanh tao
Liên hoa chín phẩm vươn cao
Trùng trùng ánh bạc, xiết bao ánh vàng
Muôn tướng Phật hào quang sáng chói
Trên đài sen khắp cõi Thượng Phương
Pháp Âm quyện với trầm hương
Từ tâm vụt khởi thoát đường lầm mê
***
Bỗng chốc thấy lối về trước mặt
Quay đầu nhìn âm sắc tịch nhiên
Tâm tư nhuốm chút ưu phiền
Trầm luân còn nặng, trần duyên còn dày
16.04.2005
« Hạ-Vy, Ellie Vu, I Love You | TRANG NHÀ | Dưới Trăng » |