Mùa Thu Houston

ngày 16.11.20


Đất trời đã chuyển động
Mùa theo về Houston
Gió xuyên cành lồng lộng
Lá vàng rụng đầy sân

Đây không như phương bắc
Lá cũng lắm sắc màu
Trăng thu cao vằng vặc
Mơ màng suốt canh thâu

Tôi chờ em buổi sáng
Khi mặt trời chưa lên
Ly cà phê đen nóng
Nhìn sương rơi mông mênh

Đó đây sương biêng biếc
Hơi lạnh thấm thịt da
Ánh mặt trời xám đục
Cảnh vật mờ sương pha

Sương lam cũng mờ mịt
Bên dòng suối nước trong
Mơ màng và phẳng lặng
Mênh mông và mênh mông

18112010


« TRANG NHÀ »