Mơ Mộng

ngày 6.09.12


Em ngồi chãi tóc bên hiên
Lược gương hờ hững, nắng nghiêng nghiêng chiều
Mây vờn đỉnh núi đìu hiu
Gió hây hây thổi, tịch liêu nắng vàng
Em ngồi mặc tưởng miên man
– “Mai này rồi cũng thu tàn tình xa!
Giận ai chải chuốt lời ca
Cuối Thu… đi hết, đôi ta vẫn còn?!” (*)
Hôn em nhạt hết phấn son
– “Bây giờ còn Hạ mình còn có nhau
Cùng chia hạnh phúc, niềm đau
Rồi mai cùng bước qua cầu biệt ly”
– “Mai anh đi! Mai anh đi!
Còn em ở lại xuân thì vuột tay!”
Hôn em đằm thắm, đắm say
Lau đôi dòng lệ, hẹn ngày về thăm
– “Một đi biền biệt dư âm
Bóng chim tăm cá biết năm nào về!”
Chiều rơi lòng cũng não nề
Tình đau lòng cũng tái tê nỗi buồn

061978

(*) Lời ca trong bản nhạc “Thư Tình Cuối Mùa Thu” của Phan Huỳnh Điểu

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »