O Nhỏ Của Tui

ngày 7.04.14


(một chút tình cho Huế)

Chiều hôm qua qua ngõ
Nhà O im vắng hơi
Chân ngập ngừng bỡ ngỡ
Tim tui luống bồi hồi
Mà hôm tê O hẹn
Chi lạ rứa O ơi

Tui về ngang thành nội
Nhìn ánh đèn lung linh
Nhớ O – chao ôi tội
Chắc lệ tràn mi xinh
Mặc sức O hờn dỗi
Thêm mật ngọt hương tình

Ai nhũ O làm cao
Cho tui gầy guộc nhớ
Ai nhũ O cuồng ngạo
Ðể riêng buồn chơ vơ
Ngoài song thưa trăng lạnh
Trên âm thầm lá khô

Tui ngồi ôm gối mộng
Mơ khoảng đời tương lai
Trong năm dài tháng rộng
Với ngà ngọc hình hài
Yêu O tui hoài vọng
Có chi dị mô nờ

Ðừng hành tui tội nghiệp
Như hôm nớ hôm tê
Yêu O tình diệu vợi
Buồn chi lạ rứa thê
Tui mỗi ngày trông đợi
Thời gian dài lê thê

Làm răng mà nhớ quá
O có biết hay không
Tui về thưa với mạ
Cùng bà mai qua sông
Xin làm sui Vĩ Dạ
Rước O về Kim Long

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »