Miền Nhớ

ngày 20.04.12


Nhớ em lắm chiều nay mây bàng bạc
Thương em nhiều khi bóng đổ hòang hôn
Lá thu rơi nghe xào xạc trong hồn
Dáng bé bỏng tháng ngày đeo đẳng mãi

Yêu dấu hỡi, gió Đông về tê tái
Áo treilli không đủ ấm lòng anh
Khăn em đan mùa lá rụng chưa thành
Nên anh lạnh giờ này em có biết

Nhớ em lắm mỗi chiều vàng tha thiết
Trời xanh lơ và ánh nắng lung linh
Ở miền xa e ấp biết bao tình
Em ngóng đợi ngày anh về hội ngộ

Nhớ em lắm từ ngày xa thành phố
Vạn đường mây không gian biếc xa xôi
Mùa xuân qua , mùa hạ đến trong đời
Rồi lá rụng , rồi Đông về nhung nhớ

Yêu dấu hỡi những chiều vàng qua phố
Không có anh bơ vơ lắm không em
Chắc em còn thầm cầu nguyện từng đêm
Tình đẹp mãi, chúng mình yêu nhau mãi

Đà Nẵng 051973

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »