Dòng Lưu Bút

ngày 22.12.22

Người xa hương tóc còn nồng
Chia tay để lại nỗi lòng xót xa

Tôi trở lại vườn xưa thăm người cũ
Dẫu trong lòng nhiều trắc trở, âu lo
Thấy dáng em đứng ở cổng ngẩn ngơ
Giống những lần đầu khi vừa quen biết

* * *

Gặp lại nhau sau bao năm cách biệt
Bỗng trẻ trung như thuở mới vừa yêu
Quấn quít ôm nhau, lời nói sợ nhiều
Giữa chỗ đông người, kẻ đi người đến

Tôi cúi xuống… em giụi đầu lẫn tránh
Tiếng cười giòn nghe rất trẻ thơ
Trong vòng tay mà cứ tưởng đang mơ
Kéo tôi quành lại một thời son trẻ

Thì cứ vờ như chúng mình còn trẻ
(Thuở ban đầu bẽn lẽn nói lời yêu
Em quay lưng, tôi tưởng chỉ một chiều
Nào ai biết tại ngượng ngùng mắc cỡ)

Em thầm thì nhớ thương qua hơi thở
Rồi vội buông, lùi lại, ngó chăm chăm
“Nỗi nhớ thương dài như đã trăm năm
Và em cũng qua rồi thời xuân sắc”

Lời em trách cùng hai dòng nước mắt
Khiến tim tôi đau buốt biết không em
Dẫu muộn màng tôi cũng đã về thăm
Để rồi cũng phải nói câu ly biệt

* * *

Bây giờ ngồi đây viết lời tưởng tiếc
Nhớ thương em hoa cúc đã rực vàng
Chẳng biết bao giờ mùa cũ về ngang
Để chú bướm vờn quanh tìm hương nhụy./-


« TRANG NHÀ »