Cho một cuộc tình lặng lẽ ra đi

ngày 28.07.22


Gặp lại nhau để nói lời ly biệt
Tình đã buồn, duyên đã cạn từ đây
Ngại nhìn nhau giữa tiếng gió lời mây
Tay lạc lõng, nhịp tim buồn rũ rượi

Em quay lại nhìn tôi một lần cuối
Trước khi ngập ngừng chân bước dần xa
Đôi mắt bồ câu như có sương pha
Nhưng lặng lẽ cùng mây chiều lãng đãng

Khó đong đếm tình yêu cùng năm tháng
Đoạn cuối nào cũng nghiệt ngã, buồn đau
Bởi tình yêu luôn có lắm sắc màu
Mà không giấu được màu đen tang tóc

Tôi tưởng quay đi có người bật khóc
Nhưng chỉ hơi sương đậu nhẹ trên cành
Đâu phải đau thương cho em trưởng thành
Mà có lẽ do thời gian đi vội

Tôi trở về lòng ngập đầy bóng tối
Dù ánh mặt trời còn thoi thóp trên vai
Cuộc tình gầy không phải lỗi nơi ai
Chỉ là bốn mùa, hết mưa rồi nắng

Biết làm gì để lấp đầy trống vắng
Hương tình yêu đã như khói lam chiều
Quyện vào lòng mờ tỏ với tịch liêu
Rồi bay vút vào không gian huyền hoặc

Cuối Tháng 7/2022


« TRANG NHÀ »