Dư Hương Mùa Cũ

ngày 7.02.22


Nghe ai nhắc Tết sắp về
Lòng tôi chợt nhớ hương quê lạ lùng

Hương quê thời thơ ấu
Thoảng qua hồn chiều nay
Dồn lên khoé mắt cay cay
Nhớ bờ xe nước, nhớ cây gòn già

Cây gòn soi bóng nước
Ngồi đợi mẹ bến sông
Cuối năm chợ búa chắc đông
Mẹ đi chợ Tết ngồi trông Người về

Mỗi lần đò cập bến
Khách lên xuống rộn ràng
Hết nhìn dọc tới ngó ngang
Vẫn không thấy Mẹ lòng hoang mang chờ

Bóng hoàng hôn sập tắt
Tôi vẫn ngồi đợi mong
Cuối cùng Mẹ cũng qua sông
Trên quang gánh có cả chồng quà xuân

Xa quê nửa thế kỷ
Không tìm thấy mùa xuân
Mỗi Tết về vẫn bâng khuâng
Thương mùa xuân cũ viết vần thơ đau


« TRANG NHÀ »