Đón Thu Nhớ Người

ngày 2.12.21

Dường như có gì rất lạ
Khi nghe tiếng thu về ngang
Có ai tiếc chi mùa hạ
Có không ai thương lá vàng

Ngày đi êm như gió thoảng
Lá rơi nhẹ tựa lời thơ
Bóng ai hiện về một thoáng
Mỉm cười như mộng như mơ

Phù dung đón thu sân trước
Cúc vàng nở rộ hiên sau
Biết em làm sao quên được
Những ngày thơ mộng bên nhau

Những ngày thơ mộng bên nhau
Biết rằng sẽ không còn nữa
Em anh chung một nỗi đau
Dẫu rằng chưa ai thề hứa

Đoạn đời mình đi chung bước
Cám ơn em đã yêu anh
Hết rồi đón đưa hẹn ước
Đường tình giờ đã chông chênh…

Rừng Thu Kingwood 2021


« TRANG NHÀ »