Chào Sinh Nhật Tháng Mười

ngày 12.10.21


Dẫu vẫn biết đường tình không với được
Nhưng tơ vương tự nó đã nảy mầm


Mùa Thu đã vàng thắm
Cúc đã nở đầy sân
Đầu tháng 10, sinh nhật của em
Nằm đếm lá dệt thành thơ gửi tặng
Bởi tôi và em có duyên nhưng không phận
Chỉ đứng xa nhìn… lá đổ vàng sân
Thoáng trong tim những âu yếm ân cần
Cũng chỉ giữ kín cho riêng mình
Để rồi hát ca lạc nhịp

Khúc tình ca hát hoài
Tự ru mình ngủ thiếp
Nhẹ nhàng rơi vào giấc điệp
Khi gió thì thầm quanh chiếc võng đong đưa
Bỗng thấy mình trẻ trung lại như xưa
Ở buổi thu về cùng em dạo bước
Những cánh hoa dại khoe màu ven bờ nước
Như đang mỉm cười với khách nhàn du
Môi em cười rạng ngời trong nắng gió mùa thu
Đùa với lá như bướm vàng bay quanh quất
Trong một lúc tưởng đâu đời sống thật
Hạnh phúc ngập lòng, tôi hát khúc tình ca

Với tay ngắt cành hoa
Vươn mình bên bờ suối
Trao cho em, mắt nhìn đắm đuối
Muốn ôm em vào lòng nhưng hơi ngại, nên thôi
Đầu Tháng Mười hoa lá vàng rực, thắm tươi
Như mùa của em ươm vàng trong đáy mắt
Em ôm chặt tôi ngạt ngào hương tóc
Khúc khích cười ngửa mặt ngó lên
Cánh vạc giật mình reo khẽ như rên
Làm hỏng giấc mơ
Vươn vai ngồi dậy

Sinh nhật của em tháng Mười
Dù chỉ một ngày
Nhưng là ngày dài nhất vì có người lỗi hẹn
Có lẽ sẽ một lần trong tương lai tôi về đến
Sẽ cùng em nối lại giấc mơ hoa
Thời gian ơi xin chậm lại
Và ta vẫn còn ta
Để cùng nhau chào đón thu về trong niềm vui sinh nhật.

Tháng 10/2021


« TRANG NHÀ »