Về đưa con sáo sang sông
ngày 18.09.21Tôi chỉ xa em từ độ cuối đông
Bóng hình em vẫn ngự trị trong lòng
Nay hạ vừa sang quay về chốn cũ
Để chỉ còn nghe sóng vỗ mênh mông
Khi tôi về thăm… sáo sắp sang sông
Khi tôi tìm em… em sẽ theo chồng
Tôi đứng ven bờ nhìn theo con nước
Chẳng hiểu vì đâu nước lớn nước ròng
Hạ mới vừa qua lòng đã giá băng
Con tim chông chênh gõ nhịp bâng khuâng
Em quay lưng đi sao không hề nói
Để lại cho tôi đầy những vết hằn
Tôi hỏi dòng sông… sông buồn không nói
Tôi hỏi trời cao… mây trắng lang thang
Tình bỗng riêng tôi, ngoài tầm tay với
Chưa đến chớm thu lá đã úa vàng
Thuyền sang ngang tôi đứng bên nầy sông
Vời trông theo… tiếc con sáo sổ lồng
Đã hết rồi một thời đưa với đón
Sẽ không còn những ngày đợi đêm mong
Sẽ không còn ngày đợi với đêm mong
Sáo sang sông, con sáo đã sổ lồng
Mưa chưa rơi nhưng trời đầy mây xám
Sáo đã sang sông…; em đã theo chồng…
« Hồn Ca Trên Biển Đông | TRANG NHÀ | Đoản khúc thu » |