Khổ thân vì Cô-Vy 19

ngày 22.01.21


Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Nhưng tôi phải sắp hàng chờ vaccine COVID
Tưởng là cô em chỉ giả đò vờ vịt
Ai ngờ đâu em hung dữ quá tay
Tưởng whisky sẽ khiến em say
Uống cả lít xong bị hành nhừ tử
Nghe họ nói thuốc lá cũng trị được em, tôi cũng thử
Nhưng đã tốn mấy trăm mà chẳng thấy ăn thua gì
Tối hôm qua tôi dự định ra đi
Mua thêm vài cây nữa nhưng vợ không cho tiền
Đành chịu
Vợ háy nguýt nói tôi hay đặt điều láo lếu
Ghi danh cho tôi sáng đi chích vaccine
Sáng ra đi thấy mây nhẹ trời êm
Lòng khoan khoái hát bài ca thu muộn
Vậy mà khi đứng sắp hàng thì như ai bưng thùng đổ xuống
Tội nghiệp thằng tôi!
Thiệt khổ thân già!
Thôi nhé cô làm ơn đứng xê ra
Dù còn trẻ nhưng lòng đầy nham hiểm
Dù tôi biết thằng tôi rất miễn nhiễm
Với những người đàn bà xấu tệ như cô
Đã bảo rồi!
Đừng có nhào vô!!!

25/3/2021


« TRANG NHÀ »