Noel 2020

ngày 29.12.20


Noel năm này về qua Rừng Vua
rất âm thầm; như lá thu cuối mùa
rơi lác đác, bay trong tĩnh lặng;
và trên cành còn vài chiếc lưa thưa

Chút nắng vàng vương trên ngàn thông,
riêng ta se lạnh ở trong lòng,
khi chạnh nhớ Noel mùa cũ
thảng thốt nhìn con sáo sang sông.

Sáo sang sông giờ ở phương nao
giữa cuộc nhân gian lắm sắc màu
có bao giờ quay nhìn phương trời cũ
đã bao lần nghĩ tới một người đau

Noel về rồi đi rất êm
Âm vang như lá rụng bên thềm
Dù rất khẽ nhưng cũng làm xao động
Giữa muộn màng nghe lỗi mấy nhịp tim


« TRANG NHÀ »