Cánh Bướm
ngày 18.11.20Có con bướm vàng tự nhiên bay lượn
Quanh quẩn bên tôi buổi sáng thu về
Khi đang ngồi hút thuốc, nhấm cà phê
Nghe tiếng gió thu xạc xào cành lá
Chậu cúc bên hiên gió lùa nghiêng ngả
Trong nắng mai vàng rực báo thu sang
Gió thổi từng hồi chuông gió reo vang
Mây bảng lảng giữa trời xanh cao vút
Nhìn cánh bướm bỗng thấy lòng ray rứt
Nhớ dáng ai quạnh quẽ tận trời xa
Dõi mắt trông vời… nắng nhạt sương pha
Năm tháng vụt trôi ngậm ngùi muốn khóc
Tôi thương em. Thương một thân cô độc
(Nhạn lẻ đôi vang tiếng réo ngang trời)
Tôi cũng ngậm ngùi nhìn lá vàng rơi
Lòng đoài đoạn thương người. Thương cánh bướm
Khói thuốc vờn quanh tan trong nắng sớm
Hớp ngụm cà phê viết trọn bài thơ
Con bướm vàng vẫn bay lượn vẩn vơ
Quanh quẩn bên tôi, bay vòng khóm cúc
Hồi khánh ngân như tiếng chuông tỉnh thức
Tôi nhìn lại tôi bất giác mỉm cười
Dẫu ra sao thì cũng chỉ một đời
Hạnh phúc khổ đau cũng về cát bụi
Trọng Thu 2020
« Mùa Thu Houston | TRANG NHÀ | Tin Nhạn » |