Chào Memorial 2020

ngày 25.05.20


Chào buổi sáng từ Rừng Vua
Chúc mọi người có một ngày không lo được-mất-hơn-thua
để cho bình an mỉm cười trong tâm hồn bạn
Đã hết rồi những thăng trầm khổ nạn
An dưỡng tuổi già
Vui với cháu con

Ngồi uống cà phê
hút thuốc lá
nghĩ về cái thuở… vàng son
…là những nghiệt ngã của chiến tranh
là đồng cam cộng khổ
là mỉm cười đứng giữa lằn ranh sinh tử
là mồ hôi trộn nước mắt ở trận tiền
là những nhục hình
là những cái chết oan khiên
…trong trại cải tạo hay trên đường vượt thoát

Nhìn khói thuốc vờn bay bỗng nhiên mờ nhạt
Dõi theo cánh chim trời đơn độc bay ngang
Mùa hạ về rồi
Tiếng ve sầu giục giã kêu vang
Trong tiềm thức thấy sân trường phượng đỏ
Chạy thật nhanh về dòng sông tuổi nhỏ
ở một quê hương xa tít mịt mù!

Ơ hay!
Cuối tháng Năm đâu đã tới mùa thu
Sao tôi sợ lá vàng rơi trong mắt
45 năm tha phương nhưng không “xa lòng cách mặt”
Bóng dáng quê hương vẫn ngạo nghễ trong lòng

Tưởng có một ngày vui sống thong dong
nhưng sao cứ quay đầu ngó về quá khứ
Thời quá khứ có ghét thương, vui buồn đủ thứ
nhưng nỗi buồn cho vận nước luôn nổi lên trên

Xin chào ngày lễ Memorial
Chắp tay cầu nguyện cho hương linh các anh hùng tử sĩ
Hãy thênh thang với hư vô, xua tan uất khí
Phò hộ cho đất nước Việt Nam thoát khỏi hoạ xâm lăng
cho xã hội Việt Nam biết chuộng lẽ công bằng
biết đoàn kết để thoát đời nô lệ
đủ can đảm để đứng lên dẹp tan loài cẩu trệ
mang lại thái bình cho dòng giống Lạc Long.


« TRANG NHÀ »