Tạ Lòng Tri Kỷ
ngày 28.11.19Ngày trọng thu, Thanksgiving đã đến
Viết mấy dòng để cảm tạ tình em
Sẻ chia nhau bao kỷ niệm êm đềm
Giờ giã biệt… trái tim sầu trĩu nặng
Anh ngồi đây, giữa không gian vắng lặng
Nhìn ly cà phê nhỏ giọt ngập ngừng
Khói thuốc quyện tròn, lòng dạ bâng khuâng
Cùng tiếng phong linh gió vờn gõ chậm
Dù không gặp, vẫn nhớ em nhiều lắm
Bao mùa trăng tròn khuyết ở phương này
Lá khô vàng, nắng nhạt ngả về tây
Nghe sênh phách của thời gian vọng lại
Cơn gió lạnh thấm vào lòng tê tái
Điếu thuốc tàn, khói đã dạt về đâu
Dấu yêu ơi nếu còn nghĩ đến nhau
Xin hãy sống vui, an bình, hạnh phúc
Nhân Mùa Tạ Ơn viết thay lời chúc
Gửi hồng nhan tri kỷ của một thời
Dẫu ngắn dài cũng chỉ một đời thôi
Xin cảm tạ. Một lần thêm. Cảm tạ!
Thanksgiving 2019
« Thư Gửi Hư Vô | TRANG NHÀ | Buổi Sáng Trọng Thu » |