Xuân Trên Rừng

ngày 21.03.19


Sáng hôm nay
Mây mấy tầng cao
Bầu trời xanh thẳm
Mưa xuân như sương nhẹ rơi
Nhưng khí trời đã ấm
Xuân đùa vui trên mấy luống hoa
Nào Tường Vi, Redbud, Azalea
Vài khóm cúc, chậu mai vàng
Sắc màu rực rỡ
Thông ca hát bên rừng lộng gió
Phấn thông vàng giăng khắp đó đây
Con suối gầy nhom phản chiếu bóng mây
Cùng mái tóc nhuộm thời gian bạc phếch.

Bóc tờ lịch cuối mới hay đã Tết
Nhưng xuân xưa đã ở lại cuối trời
Kể từ khi lũ vượn thay thế loài người
Từ rừng xanh kéo về thành phố
Biến xã hội văn minh thành nơi cùng khổ
Và hàng triệu người bỏ nước ra đi
Hàng triệu gia đình vướng trong vòng tử biệt sinh ly
Khi đất nước chưa kịp hoan ca chào mừng thống nhất

Đi thơ thẩn dưới bụi mưa xuân lất phất
Ngẫm lại đời mình sao thấy buồn tênh
Hồn sẽ về đâu giữa thế giới mông mênh
Khi đã bước qua bên kia cầu sinh tử
Chắc là không muốn trở về nơi có đầy quỷ dữ
Nhưng sao quê hương cứ réo gọi từng ngày

Qua cơn mưa xuân bụi phấn lại bay đầy
Lũ chim đỏ chưa thấy về mừng tuổi
Bầy bươm bướm bay lượn bên bờ suối
Quanh cụm jasmine vàng ngào ngạt hương thơm
Gió thì thầm hay nỗi nhớ gọi tên
Mồi điếu thuốc để nghe lòng mình ấm
Ngước nhìn lên cao màu trời xanh thẳm
Chào mùa xuân bên một gốc thông già…

Giữa tháng 3/2019


« TRANG NHÀ »