Năm Tàn Tháng Lụn

ngày 7.03.19


Tôi đón xuân về trên rừng thông
Rừng thông lộng gió mây bềnh bồng
Lưa thưa vài nhánh hoa bên suối
Soi bóng âm thầm đáy nước trong

Đâu rồi một thuở bướm ong
Hoa khoe sắc thắm, trời lồng lộng xanh
Đâu rồi những yến cùng oanh
Hoà chung tiếng hót trên cành hoa xuân
Giờ nhìn trước mặt sau lưng
Mịt mờ nhân ảnh chín từng mây bay

Ôi những tháng cùng ngày
Cứ theo nhau như bóng câu qua cửa
Biết những mùa xuân xưa sẽ không bao giờ quay về nữa
Lòng dặn lòng cứ gượng mà vui
Hạnh phúc, khổ đau cũng chỉ thế thôi
Khi bất chợt trở về cát bụi

Biết đã Tết qua tờ lịch cuối
Ngoài hiên mưa chậu cúc đã vàng
Tết xa xứ, bên rừng lộng gió
Dửng dưng nhìn năm mới vừa sang

Mồng Một Tết Kỷ Hợi


« TRANG NHÀ »