Tôi với giao thừa
ngày 12.03.18Đêm giao thừa, tôi gạo bài, trả nợ
Áo cơm đời này: sớm học, chiều thi
Kiến thức ABC ngẫm có ích gì
Mà căng mắt, mà miệt mài khuya sớm
Pháo vẫn nổ ầm vang như xung trận
Nghe buồn ơi … ngày xưa cũ hiện về
Giao thừa nào… rừng núi với sơn khê
Ngồi đốt lửa chia nhau từng điếu thuốc
Khổ cho lắm để rồi cùng thua cuộc
Lê thân tàn nơi đất khách, tha hương
Mỗi xuân về hồn tử sĩ vấn vương
Nghe rát bỏng từng phần, tim quặn thắt
Đêm giao thừa, nhớ, ruột đau như cắt
Một nửa đời đã bỏ lại sau lưng
Trên bước đường lưu lạc, gian truân
Ôm bóng dáng bạn bè thời chinh chiến
Và nỗi nhớ đã làm tôi tê điếng
Nhìn ra sân sương lạnh phủ mịt mờ
Đậm nét sầu… tôi rị mọ làm thơ
Chia với bạn tấm lòng tôi rỉ máu
« Chi Lạ Rứa Tề | TRANG NHÀ | Gửi cô bé bên kia dòng nước ngược » |