Tìm Người Giữ Trái Tim Tôi

ngày 13.03.17


Hôm nay nữa đã bao ngày xa cách
Lòng bồi hồi, ray rứt nhớ thương em
Anh đánh liều đi qua ngõ chiều hôm
Cổng đóng then cài, chung quanh bóng tối

Anh thờ thẫn như một người mất trí
Cố tìm em trong thế giới đông người
Nỡ lòng nào em lẫn tránh em ơi
Và cất giữ trái tim sầu rướm máu

Cũng tại hôm mưa bất ngờ đổ xuống
Gió từng cơn cho mưa tạt trơn đường
Nhìn em run lòng quá đỗi xót thương
Hôn rất vội trên bờ môi tím tái

Nụ hôn vội thơm thơm mùi con gái
Làm đê mê vụng dại cả ngôn từ
Em vùng vằng, ngoe nguẩy nói anh hư
Rồi quay gót đi cho mưa ướt tóc

Anh đứng ngẩn ngơ nhìn theo dáng ngọc
Sợ theo em, em càng giận anh thêm
Thế rồi bâng khuâng, xao xuyến từng đêm
Khi nhung nhớ cuộn mình trên chăn gối

Anh mong gặp em nói lời xin lỗi
Nhưng không thể nào không nói yêu em
Hoa tương tư hay bừng nở về đêm
Để trăng úa rụng trên cành trơ trụi

Để em biết anh yêu em quá đỗi
Nụ hôn kia chỉ là cách đền bù
Là thực lòng, đâu phải tại anh hư
Cũng chẳng phải tính tình anh lơi lả

Anh biết tính em phải đâu gỗ đá
Trước một tình yêu chân thật thủy chung
Đừng xem anh như kẻ lạ, người dưng
Khi hồn xác của anh em nắm giữ

20.06.2014


« TRANG NHÀ »