MỘT CÕI THĂNG TRẦM
ngày 7.01.13Ngày xưa ta còn bé
Nhìn trời mây thênh thang
Mơ làm cánh phượng hoàng
Bay khắp cùng sông núi
Ngày xưa ta vừa lớn
Xin đi học trường xa
Dù thương nhớ mẹ cha
Nhưng khát đời ngang dọc
Ngày xưa ta bỏ học
Dở dang đời tây y
Bằng cấp có ích gì
Trong chiến tranh tàn phá
Ngày xưa hạnh phúc quá
Được tuyển làm phi công
Mộng bay khắp núi sông
Đã như thành sự thực
Nhưng lòng hoài thao thức
Nửa sông núi bên kia
Vẫn còn mãi cách chia
Bao giờ về một mối
Rồi sao dời vật đổi
Một kết thúc đau thương
Một quân đội can trường
Bị tan hàng rả ngũ
Hăm bốn năm chuyện cũ
Vẫn canh cánh bên lòng
Vẫn chặt dạ chờ mong
Ngày quê hương quang phục
Ngày toàn dân hạnh phúc
Ngày đất nước vươn lên
Ta cùng với đôi chân
Đi mọi miền đất nước
Bây giờ làm gì được
Cho tiến trình tương lai
Xin sẵn sàng góp tay
Giật sập thiên đường Cộng
Bây giờ ta nuôi mộng
Được trở lại quê hương
Cầm viên gạch xây tường
Cho nhà thương, lớp học
Ta một thời ngang dọc
Ta một kiếp tha hương
Vẫn chỉ một quê hương
Để tôn thờ, yêu mến
Dù năm tàn tháng lụn
Đời ta lắm đổi thay
Râu tóc cũng bạc phơ
Nhưng tâm tràn nhiệt huyết
061999
(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)
« NGÀY MÙA ĐÔNG DÀI HƠN ƯỚC ĐỊNH | TRANG NHÀ | Vài con số của Website www.thovanyenson.com sau 3 năm hoạt động » |