Đâu Chắc Ngày Mai Trời Lại Sáng

ngày 12.08.21


Giữa chốn nhân gian người đời bỗng lạ
Miệng niệm thiên đường, bụng chứa gươm đao
Thì hỏi sao ta không hề đếm kể
Nửa đời rồi, nửa đời nữa rồi sao

Đâu phải sang mai chắc trời sẽ sáng
Vì đêm nay mưa lạnh, tối mông lung
Đâu chắc đời ta có ngày nắng rạng
Dù đã kinh qua tai biến chập chúng

Ai nói với em cảnh đời buồn tẻ
Để em say vùi, mạc tiếu xuân xanh
Ai cúi bước đi giọt sầu vươn nhẹ
Ai ngửa mặt cười thắp đóm nhân gian

Giữa chốn nhân gian người đời bỗng lạ
Đâu lẽ đời mình ngủ giấc chiêm bao
Ai đếm dấu chân ngập ngừng tấc dạ
Ai mỉm môi cười nước mắt xanh xao

(Trích trong Tập Thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất Bản 1998)


« TRANG NHÀ »