LẺ LOI CHIẾC BÓNG BÊN ĐỜI

ngày 22.01.18


(Viết thay cho một người)

Từ những nỗi muộn phiền tím rịm
Từ những cơn mê sảng xanh xao
Em xa anh từ thuở nào
Mà một cõi phù sinh vàng hơn lá
Trái tim yêu bây giờ hóa đá
Mất anh rồi tất cả chỉ là không

Anh đi rồi như con nước một dòng sông
Để em lại với trầm luân nghiệt ngã
Mưa thu nhẹ nhoẹt nhòe từng phiến lá
Cửa sổ người giọt sương đậu rưng rưng
Chim lạc bầy thê thiết từng không
Vang vọng lại gọi nỗi buồn da diết

Em chết lịm khi thốt lời vĩnh biệt
Từng cánh hồng trang trọng tiễn đưa anh
Hiếm hoi tìm trong giấc ngủ mong manh
Lời thủ thỉ chín muồi nỗi nhớ
Anh xa rồi một đời em dang dở
Ước hẹn nào cho hệ lụy trầm kha

05.10.2004


« TRANG NHÀ »