Nỗi Buồn Tha Hương

ngày 8.04.13


Mình bơ vơ đất lạ
Truân chuyên đời tha hương
Mây về khuất bóng tà dương
Chiều nghe canh cánh nỗi buồn Chiêm dân

Mù mờ trời sập tối
Giăng mắc mây ngừng trôi
Bỗng dưng em hiện cuối trời
Theo vầng trăng nhạt chơi vơi lạnh lùng

Trăng càng cao càng lạnh
Người càng buồn càng đau
Hỏi người còn có mai sau
Xin được gắn bó với nhau trọn đời

Có ai quật mộ chí
Trang điểm cho người xưa
Để người dầu dãi nắng mưa
Chờ con nước lớn đẩy đưa về nguồn

Tình năm xưa đã nhạt
Ân nghĩa cũng phai phôi
Em, tôi đôi ngả cuộc đời
Nói làm chi chuyện đổi dời mai sau

061992

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »