CŨNG CHỈ LÀ ẢO ẢNH

ngày 12.04.22


ta vốn nhìn đời xanh thăm thẳm
trong mải mê tìm kiếm bôn ba
rốt cuộc cũng trở về khởi điểm
bật cười xuân sắc đã phôi pha

có những ước mơ không với được
ngại ngùng nhân nghĩa đãi bôi thôi
ngày tàn tháng lụn không theo kịp
một kiếp phù sinh chỉ lỡ thời

ai có cùng ta uống chén đầy
kể như mơ ước ở trên mây
ở đâu cũng mặc không quan hệ
nhắc nhở làm chi, ta cứ say

tất cả ước mơ chỉ ước mơ
chung cuộc đời dài rượu với thơ
nghìn trùng xanh thẳm, đời khô cạn
thân thế mù tăm trăm mối tơ

Pasadena, TX 121991

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)/em>


« TRANG NHÀ »